Vitamin Xanh (9)
Lại là hành trình chữa bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm của tui đây ^^
Chuyển từ giai đoạn "2 năm không đi làm, ở nhà điều trị" sang giai đoạn "Vừa làm vừa điều trị", thì tui đang trong trạng thái sau:
- Vẫn suy nghĩ miên man, suy nghĩ cảnh chuyện A,B,C xảy ra thì sẽ có những ai nói gì, còn mình sẽ trả lời gì. Chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi, chứ tui không có lo lắng, bất an gì hết. Tui cảm thấy mình không cần thiết phải suy nghĩ miên man, suy nghĩ tùm lum như thế. Nhưng tự nhiên cứ suy nghĩ thì tui không kiểm soát được nên kệ đi, tui không quan tâm đến. Rồi sẽ có 1 ngày tui không còn tự suy nghĩ miên man nữa, tui cho là vậy á.
- Lúc trước, khi ngủ tui mơ 5 lần/tuần. Mơ bình thường và cũng không nhớ rõ là mơ gì. Nhưng sau khi đi làm được 1 tuần thì tui mơ thấy cảnh môi trường trong công ty, cụ thể là gì thì tui không nhớ. Mà kệ. Mơ thì mơ thôi. Hồi còn bệnh nặng thì sau mỗi giấc mơ tui thường lo âu, suy nghĩ về điều mình vừa mơ thấy. Nhưng bây giờ khác rồi, tui đã biết rút kinh nghiệm, tui sẽ không quan tâm đến giấc mơ, mơ gì cũng được, chỉ là mơ thôi.
- Tui mong muốn sau 5h chiều thì tui sẽ ăn, vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn để học thêm kiến thức và xem lại công việc để nắm bắt công việc tốt hơn, 2 tiếng trước khi ngủ thì tui mới thư giãn. Nhưng thực tế không được như vậy. Sau 5h chiều, tui ăn, vệ sinh cá nhân rồi cảm thấy cơ thể muốn được thư giãn, muốn được nằm chơi game, coi phim, vv, sau khi giải trí thì tui chỉ xem lại kiến thức và công việc được nửa tiếng. Như thế quá ít. Năng lực tui còn rất kém, tui cần phải học hỏi thêm. Hãy chỉ cho tui cách sắp xếp lịch sinh hoạt để tui có thể vừa phát triển bản thân vừa duy trì sức khỏe tinh thần nhé. Cảm ơn nè.

































Về tình trạng suy nghĩ miên man, đây là một phần của quá trình hồi phục và có thể là thói quen đã hình thành. Em có thể thử áp dụng các phương pháp sau để giảm bớt:
Chuyên mục liên quan