Em năm nay 33t, chồng em thì 43t. 2 năm
Em năm nay 33t, chồng em thì 43t. 2 năm nay trải qua nhiều biến cố ,tháng 10 năm ngoái chồng em bị trầm cảm loạn thần, sau 3 tháng thăm khám điều trị thuốc tại bệnh viện thì triệu chứng giảm nhiều nhưng sau đó chồng em k chịu tái khám điều trị tiếp. Hiện tại thì bệnh tái lại, triệu chứng khác trước, bất cần vợ con, có thể bỏ đói con cả ngày và nói lời vô cảm với vợ. Em có năn nỉ tâm sự để anh tái khám nhưng nhất quyết k đi, bảo là bản thân k bệnh, trách cứ em làm anh ngột ngạt nên k muốn ở nhà nữa. Em có đem toa thuốc điều trị trước đó mua lại cho anh uống. 2 lần chồng bệnh em đều phải bỏ dở công việc đang làm và giờ quyết định nghỉ hẳn để chăm sóc 3 cha con. Mất thu nhập với phải chăm sóc quần quật việc nhà cả ngày khiến em quá tải. Mấy ngày gần đây em cảm thấy bản thân dễ cáu gắt, nóng giận nạt nộ con, tâm trạng có lúc vui có lúc trầm xuống k muốn giao tiếp. Có phải em cũng đang có dấu hiệu bệnh và với tình hình chồng em nhất quyết k chịu đi khám thì có cách nào để điều trị tiếp k
... Xem thêm

































