Chuyện là mình rất muốn 44 khi mới 12 tuổi,
Chuyện là mình rất muốn 44 khi mới 12 tuổi, mình đã thử rất nhiều bài test trần cảm nhưng lại không dám đi khám vì mình khi đó chỉ là một đứa trẻ, mình không dám nói cho gia đình, bạn bè vì chính họ là người khiến mình có ý định 44. Trước đây mình chỉ nghĩ đó mình còn trẻ con, chưa hiểu cái chết đau đớn nhường nào nhưng rồi mình chợt hiểu ra mình rất muốn chết. Khi đó mình đứng ở lan can cầu thang sắt, vì rào chắn ở chỗ đó thấp hơn nên vào một khoảnh khắc, chân mình vô thức đặt lên khung của rào chắn rồi tay mình nắm chặt vào khung, mắt mình nhìn thẳng xuống dưới. Mình sợ lắm, mình sợ mình sẽ không chết. Giờ nghĩ lại mới thấy mình trẻ con.





































