Cách 44 thanh thản ko quá đau

xin chào mọi người tớ tên là Tiên 16 tuổi hiện ở hn và đang học 1 trg thpt công lập hôm nay tớ đã tự rạch tay mình 5-6 l t rất muốn chết từ hồi l7 bome luôn quá khăt khe áp lực vào tớ vì tớ là cj 2 nên phải luôn hsg hoặc hssx nhưng e tớ chỉ cần tiên tiến bome t đã rất vui bome luôn so sánh tớ vs con nhà ngta tớ bị bome đánh đạp từ 2 tuổi đến h càng ngày những trận đòn càng vô lí vd như là lấy xà phòng tắm rửa tay, còn 1-2 cọng tóc trong phòng tắm bome tớ cux đánh bo tớ thì rất gia trưởng còn mẹ tớ thì luôn bênh em và mẹ luôn kiếm mọi lí do để bố đánh tớ tớ rất đau khổ vì ko chia sẻ đc cho ai vì tớ chia sẻ cho ai họ cux đều gần như ns vs bome dù là ng thân tớ tin tưởng nhât cux ns vs bome tớ có rât nhiều trận đòn rât dã man tớ bị bố đánh vào vùng kín, bị cạo trọc 1 mảng đầu, bị đánh xưng môi và chảy máu môi, thậm chí có trận tớ còn bị đanh chảy mau gần vùng kín tớ rất sợ bome luôn bảo vs tớ t" T ĐẺ M ĐC T GIẾT M ĐC","THÀ T NUÔI CON CHO CÒN HƠN CÁI LOẠI M", mẹ tớ còn luô chê tớ xấu như quỷ, body shaming tớ , xúc phạm tớ ko bằng con chó, bome tớ luôn cấm đoan tớ dùng mĩ phẩm dù là đồ skin care , bố tớ còn luôn điều khiển tớ mua j phải qua ý kiến của bố tớ nếu ko tớ mua lén sẽ bị đánh cho gần chết .Tớ đang rất muốn 44 mọi người có thể cho tớ vài cách 44 thanh thản đau vừa là đc ạ hau tớ co nên gọi canhe sát ko ạ tớ đau khổ tới tột cùng r

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
8334
6
20

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

20 bình luận

Em áp lực gđ học tập năm nay em 17 tuổi bame em li dị năm em 3-4t, nay em sống với ngoại và mẹ từ nhỏ mẹ em đi sg làm em ở với ngoại , lúc nhỏ ngoại thương em nhưng lớn dần từ lúc có cháu nội thì la mắng ngày đêm thậm chí là chở em đi học chạy xe trên đường cũng chửi mắng và gọi lên nói với mẹ em em thế này thế kia, thời gian sau cậu út em đi làm dắt con cậu theo, nhưng chuyện đó vẫn còn , tới lúc mẹ em về ở dc 1-2 năm đi chơi dc bạn giới thiệu cho 1 chú nhưng lúc đó chú còn vợ và 2 đứa gái , mẹ em nói nào li dị mới quen ổng cũng li dị rồi quen mẹ em chú cũng thương em coi em như con cho tiền đi học cho tiền đi chơi mua này mua kia,mẹ cũng có kêu em kêu chứ bằng ba em cũng đồng ý vì em thấy ngt cũng thương em, năm em học lớp 7 em bị mổ ruột thừa, lúc đó chú làm bên viện kiểm soát lương tháng kh được bao nhiêu nhưng vẫn lo cho em với gđ mẹ và 2 vợ cũ và con, lúc đó em kh có đt ra viện chú cũng mua , sau này chú nghỉ việc ở đó chú với mẹ em đi phú quốc làm, đất hay gì em cũng kh rõ, ban đầu thì cũng dc khúc sau thì không và mẹ em đi 2-3 năm không về tết thì qua mùng mới về, sinh nhật em thì nhờ dì3 làm em cũng kh đòi hỏi. Thời gian sau mẹ có em bé nhưng bé đầu dc 4-5 tháng bị thai lưu tầm 1 năm sau có em mới tới lúc gần sanh mẹ em về đây nhưng bên đó chú có bồ nhí rồi em của em lấy họ mẹ, từ lúc có nó cuộc sống em trở nên bế tắc hơn , mẹ em lúc bầu đã khó khăn cọc cằn sau sanh xong cũng v làm gì kh vừa ý cũng duma dumemay, em cũng kh phản kháng hay tl gì tại em cũng quen rồi,nó lớn tutu tới 1 tuổi nó quậy phá này nọ em phải giữ nó em làm gì cũng bị nói ngoại với mẹ em nói rất nhiều, việc nhà em làm thì kh khen hay gì lúc sai hay nhờ làm gì em mệt em h làm thì lại chửi nói em kh biết phụ giúp ngoại với mẹ, việc học em càng ngày càng sa sút từ năm lop6 em đã cố gắng nhưng kh được em bị những lời nói của gđ làm strees kh có động động lực học, năm cấp2 đó em rất quậy em trốn học đi chơi không thì học xong em đi chơi em đi từ sáng tới chiều kh thì trưa tới chiều em mới về , năm lop9 em strees quá em nghỉ học nghỉ 1 năm em học lại khoảng tg đó em chỉ ở nhà vì kh đủ tuổi làm gì cả cũng có xin làm quán cf nhưng kh dc vì em cũng bị body samming em có 2 đồng tiền cũng xinh chỉ có cái em giống ba xương to với ba em cũng cao to nên em cũng v, nhưng em ở nhà thì em bị la mắng làm gì cũng kh vừa ý ở nhà cũng bị nói mà đi chơi cũng bị nói lúc đó em từ 80 mà em còn 65kg. Em đi chơi từ sáng tới chiều tối mới về em không ăn kh uống gì hết, hè em lên sg lên nội chơi cô2 cô3 em kêu học lại nhưng mẹ em kh chịu nói em đi học tốn của mà học kh ra gì và chuyện năm lớp 9 đống tiền cho em đi học mà mới mấy tháng em nghỉ tới h vẫn nhắc chỉ vì 1 năm tiền đi học chỉ có gần 2tr 1 năm thôi ngày em đi học có 20, nay em tới lớp 10 khoảng thời gian này em cũng stress nhiều lắm đến mức kinh em ra không đều có tháng qua tháng mới có lại và nổi mụn này nọ đủ thứ , em ở nhà làm cũng bị nói kh làm cũng bị nói ăn thì nói cái thay m v mà m ăn quài, không ăn thì nói nấu cơm cho đã rồi m kh ăn nữa t cho nhịn đói, lúc đó em stress em lên lại 80, em đi chơi cũng khó vì phải mắc giữ em mẹ em ngày nào cũng bận làm công chuyện rồi đi nhậu em phải giữ em nên lâu lâu mới được đi chơi nhưng em đi rồi em kh muốn về nhà m.n có hiểu được cảm giác đó không...

Lúc nào ngoại với mẹ em chửi em cũng nói là nói cho m hiểu dạy m chứ kh có chửi m mà m lì nhưng ngoại và mẹ em chửi không phải là dạy vì những câu chửi kh phải là con ơi nghe lời hay này kia nói chung kh phải lời ngọt mà là những lời chua chát như sát ớt lên vết thương, nhiều đến mức em áp lực em phải rạch tay 1 lần em rạch hết tay và để lại xẹo nhưng em không đủ can đảm để rạch sâu em sợ đau và cũng thương thk em nhỏ. Em muốn biết lý mình chết m.n sẽ ra sao nhưng em không có cách nào để 44 tay em hằng những vết sẹo em từng nghĩ mình sẽ nhảy đông vì em kh biêt bơi nhưng em sợ xấu,và cũng từng nghĩ sẽ đâm vào xe tải nhưng em tội ngt và chết cũng kh đẹp, m.n có cách nào không chỉ em với ạ em sẽ chết vài ngày 3-1 năm sau vì ngày đó là sn em hì..

4 ngày trước
Thích
Trả lời

Mỗi lần cb ăn cơm em đều dc ăn chửi trc... sáng dậy cũng v tối cb ngủ cũng v kh có ngày nào là em được yên trừ khi em đi học gđ em về châu phú đám giỗ em đi không dc em ở nhà 1 mình thôi còn cứ ở nhà là kh ngày nào em kh bị chửi thấy nói này nói kia.

Nhiều lúc em thấy người ngoài còn tốt hơn ng nhà...

4 ngày trước
Thích
Trả lời

Thực sự là uống mẹ mấy lọ thuốc ngủ là xong rồi chứ cần gì phải đau đớn thế chứ 😂

1 tháng trước
Thích
Trả lời
1
@Khánh

không ăn nói đc bình thường thì tốt nhất là im mồm đi

1 tháng trước
Thích
Trả lời
@Khánh

Uống thuốc ngủ lỡ k chết thì về sau mang chứng thì mệt nua

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Tớ là trinh 2014 , t bị ba bỏ tu lúc 4thang tuoi t rat áp lực vs giđinh này roi mất thứ j là đổ thừa có vài lần làm ko đúng ý là bị chửi gap t còn bị ovtk nữa , nên lúc nào buon cũng nghĩ tới cái chêt

1 tháng trước
Thích
Trả lời
@Trinh Nguyễn Trương Phương Trinh

Thực sự là uống mẹ mấy lọ thuốc ngủ là xong rồi chứ cần gì phải đau đớn thế chứ 😂

1 tháng trước
Thích
Trả lời

T là trinh lop 6 bị bố bỏ từ khi 4thang tuổi sống cubgf bà và mẹ , mẹ t có lú chửi rất vô lí như"m vô dụng còn hơn con chó nữa, m ưa t giét m ko?" "M có phải con người ko v vô dung" có lần ấm ức nghĩ tới cái chet nhưng ko bt cách nào chet ko đau mong mn đưa ra cho t 1 cái chet ko đau ạ..


1 tháng trước
Thích
Trả lời

Thực sự là uống mẹ mấy lọ thuốc ngủ là xong rồi chứ cần gì phải đau đớn thế chứ 😂

1 tháng trước
Thích
Trả lời

tội bn quá ráng hc đến đại học r ra ngoài ở nhá đừng 44 nhaaa

2 tháng trước
Thích
Trả lời

bome loại này thì báo công an, ko nói nhiều

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Th thương bae nee,cố lên nhớ đừng 44 vì k có cách nào mà k đau đauu

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Mik muốn 44 nhanh nhất mà nhẹ nhàng nhất thì có cách j nhỉ

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Cho a xin fb được không biết đâu a có thể giúp em qua những lúc như vậy

4 tháng trước
Thích
Trả lời

Mik cx có ý đinh 44 và mik nghĩ ngạt thở là thanh thản nhất, có thể ngâm mình trong nc, đi biển,...


4 tháng trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 3 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!