Áp lực học tập
Tớ năm nay mới chuyển cấp nhưng trường mới khó hơn trường cũ của tớ rất nhiều lần và rất nhiều BTVN có ngày tớ phải làm đến tận 11h đêm vẫn chưa được ngủ. Tớ cảm thấy quá mệt mỏi. Tớ không có động lực nào để có thể cố gắng được hơn nữa. Mẹ tớ thì rất xát xao về việc học tập dù tớ rất mệt nhưng mẹ tớ không cho nghỉ. Tớ cũng từng nghĩ đến việc 44 nhưng tớ vẫn còn một tương lai dài phía trước. Nhưng việc mẹ tớ lấy thành tích ra để đè nặng tớ khiến tớ lại chợt nghĩ tới suy nghĩ rằng "Tớ có phải con ruột của mẹ không mà mẹ lại đối xử với tớ như vậy?" tớ luôn cảm thấy em gái mình thật sung sướng khi mẹ tớ rất thoải mái với việc học của em ấy. Mẹ tớ cũng đã từng chửi tớ khi ăn cơm, khi sắp đi ngủ, khi làm bài tập những lúc đó tâm trạng tớ rất nhạy cảm. Tớ CÓ THỰC SỰ sống trên cuộc đời này không vậy?
Em nên tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần để được lắng nghe, chia sẻ và có hướng giải quyết phù hợp. Họ sẽ giúp em vượt qua giai đoạn này, tìm lại động lực và cân bằng cuộc sống. Nếu khó chia sẻ trực tiếp với mẹ, em có thể tâm sự với bố, người thân tin cậy khác, hoặc giáo viên chủ nhiệm, cán bộ tư vấn học đường để họ hỗ trợ em nói chuyện với mẹ hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Em không hề đơn độc và những cảm xúc của em là hoàn toàn có thật. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là yếu kém mà là một hành động dũng cảm để bảo vệ bản thân mình. Hãy nhớ rằng em xứng đáng được yêu thương và có một tương lai tốt đẹp.
Chuyên mục liên quan