Tư vấn
Xin chào mn...cho e hỏi có cách chết 1 cách nhẹ nhàng và không đau đớn ko ạ...
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Hãy mua thật nhiều hoa đóng kín cửa sổ,của chính và bật điều hoà
Cái chết không đau đớn là cái chết sau khi nhìn thấy bố mẹ và những người thân của mình hạnh phúc. Những tâm nguyện của mình đã được thực hiện. Người chết sẽ mãn nguyện và mỉm cười chờ đợi sự ra đi trong thanh thản. Còn lại cách chết nào cũng đau đớn. Đau cho bản thân người chết thì ít, dai dẳng và tổn thương cho những người thân của bạn mãi không nguôi. Bạn chọn cái chết nào
Mình không biết bạn đang gặp chuyện gì, và bản thân mình cũng từng tuyệt vọng đến nỗi muốn chết ngay tức khắc. Nhưng mà bạn ơi, dù có chuyện gì đi nữa, thì nếu bạn chết đi thì chẳng giải quyết được gì, nhưng nếu bạn sống thì chính là đang tự cho bản thân 1 cơ hội để thay đổi mọi thứ. Tương lại đang còn ở phía trước, chúng ta không ai đoán trước được, nhưng mình chúc bạn sẽ có 1 tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc, bình an và được như mong muốn tốt đẹp của bạn nhé. Cố lên
Chào bạn, mình không thể chỉ cách chết cho bạn được vì mạng người này quý giá lắm, có chuyện gì hãy nói ra để mọi người giúp, gửi niệm lành đến bạn 🩷
Hãy trân trọng kiếp người bạn nha!!! Nếu có điều gì không có ai tâm sự và giải quyết, hãy chia sẻ với tôi! Đừng có suy nghĩ dại dột bạn nhé!!!
Cái chết cũng là tự do lựa chọn của con người. Mình cũng khuyến khích nếu đó là lựa chọn cuối cùng và trên hết sau tất cả những gì bạn suy xét (gia đình, người thân, hi vọng, tình yêu, ước mơ,.....). Thật không hay nếu ta sống một cuộc đời bi thảm rằng gia đình tan hoang, bạn bè lừa lọc, tình yêu tan nát, nợ nần chồng chất, ước mơ và hi vọng đều hoàn toàn bị dập tắt. Nhưng mong bạn suy nghĩ kĩ lại một lần về giá trị của kiếp sống này. Thật sự nếu cái ch*t là sự giải thoát cuối cùng. Mình đề xuất sự nhanh gọn nhất là một liều gây mê cực mạnh (thuốc ngủ,...) kết hợp với khói ngạt trong phòng kín. Mong bạn sẽ hạnh phúc với bất cứ lựa chọn nào. Một kiếp sống rực rỡ!!
Bạn ơi! Nếu bạn có điều gì, xin hãy tâm sự với ai đó. Mình mong bạn mau vượt qua và cố gắng bạn nhé. Đừng từ bỏ. Chúng mình ở cạnh bạn!! We love you
ăn cứt bạn nhé
Bạn ơi, mình tình cờ đọc được chia sẻ của bạn. Mình không biết bạn đang gặp vấn đề gì. Nếu bạn muốn chia sẻ và cần một ai đó lắng nghe. Thì một người lạ như mình sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn.
Mong bạn có thể bình tâm hơn.
Mình cũng từng muốn chết như bạn rất nhiều lần. Nhưng mình nghĩ bạn không nên có suy nghĩ không tốt đó. Vì cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp, ngày mai khi bạn thức dậy nghĩ đến điều tốt đẹp, thứ mình muốn. Bạn sẽ thấy có động lực để sống, làm việc, chăm sóc gia đình.
Chúc bạn có những suy nghĩ lạc quan, yêu đời, có cái nhìn tốt đẹp hơn với cuộc sống, từ bỏ những thứ tiêu cực trong suy nghĩ không nên của mỗi chúng ta. 🥰🥰🥰