Làm thế nào để "được nhờ" chồng? 👇👇👇
Nhiều người đến nhà mình chơi (đặc biệt là những bác, bà lớn tuổi) thường rất ngạc nhiên khi thấy chồng mình làm việc nhà cùng, rồi cho con ăn rất siêu, thậm chí ông Thành còn khéo hơn mình nhiều ý. Xong khen hết lời và đông viên bằng những câu như là: "Trinh là phụ nữ chăm con không nói làm gì, nhưng Thành việc gì cũng làm được giỏi quá" Nghe xong không biết nên vui hay nên buồn, vì từ bao giờ phụ nữ khi chăm con lại là lẽ hiển nhiên không phải bàn cãi, còn đàn ông chăm con thì lại là trường hợp đặc biệt nhỉ 🤔
Vậy nên lập tức nhận thấy phải lên chia sẻ cho các bà con cô bác, vì sao mà phụ nữ không nên làm tất cả, mà nên để bản thân "được nhờ" nhé 😆
- Con cái không phải do một mình phụ nữ tạo ra được. Theo sinh học từ cấp 2 là phải có cả tác động của đàn ông thì mới có em bé được. Nên khi em bé sinh ra thì trách nhiệm chăm con (kể cả về tiền bạc lẫn cuộc sống hàng ngày) là không phải của riêng ai nhé các bác ơi! Ở nước ngoài vợ đi làm, chồng nghỉ việc trông con là điều rất chi là bình thường nhoé.
- Đừng nghĩ là chồng mình không có khả năng làm, nên tự mình làm cho xong. Cái này là sai lầm của hơi bị nhiều chị em nhé! Chồng động vào cái gì là chưa kịp làm đã thấy các chị lao ra làm trước vì sợ hỏng việc. Mà thực ra là cái gì cũng phải có lần đầu tiên, luyện tập nhiều thì sẽ thành quen tay. Nên là cho con ăn lần đầu hơi vụng, cho ăn 10 lần ắt phải hết bình chứ phải không? Tốt nhất là cứ nhờ thoải mái đi, hỏng lần này lại tiếp tục thử lần khác chứ đừng làm hết cho mệt người xong lại kêu ca nha 😃
- Phụ nữ sinh con xong cơ thể phải mất ít nhất 6 tháng mới có thể hồi phục được. Và đấy là lý do vì sao mà phụ nữ được các công ty cho 6 tháng để nghỉ sinh đó. Thế thì tại sao đàn ông lại không cần giúp trong khi mục đích của 6 tháng đó là để phụ nữ được nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ và làm quen với con? Ở nhà chăm con có khi còn mệt hơn 1000 lần đi làm ý . Nên đi làm về, các ông bố cũng có thể giúp cơm nước, dọn dẹp và chăm con để đỡ cho người mẹ phần nào mà.
- "Từ bé đến giờ nó được chiều, ở nhà không phải làm gì?" - là câu nói mà các bà hay dùng để miêu tả việc cậu con trai trước khi lấy vợ được nâng niu như thế nào. Nhưng mà sau khi nghe xong, chị em phải nghĩ lại ngay về tuổi thơ của chính mình nhé. Trước khi lấy chồng chúng mình cũng là cành vàng lá ngọc của bố mẹ mà 😅 Vì thế nên trách nhiệm là như nhau, đừng thấy người ta được nâng lên mà dìm bản thân mình xuống nhá!
Phụ nữ hay đàn ông thì đều có những trách nhiệm riêng trong gia đình và xã hội. Nhưng khi về nhà thì công việc nên san sẻ cho cả hai, nên đừng đánh đồng là phụ nữ thì phải chăm con giỏi, đàn ông phải kiếm tiền giỏi. Mình mà là đàn ông suốt ngày bị hỏi 1 tháng kiếm được bao tiền nuôi gia đình thì mình cũng phát mệt. Kể cả là vợ đi kiếm tiền, chồng chăm con giỏi thì chỉ cần gia đình hạnh phúc là được nhỉ?
-Trinh Pham-
---------------------
Giảm ham muốn tình dục có phải dấu hiệu bệnh phụ khoa?=> Hỏi bác sĩ ngay TẠI ĐÂY
Mình cũng hay nghe câu này 🤣🤣🤣
Cơ bản là từ ông chồng cũng muốn làm và cũng có trách nhiệm yêu thương vợ con nữa nha