Truyện tranh cho bé lớp 1 giúp hình thành thói quen đọc sách

Việc đọc truyện tranh không chỉ giúp cho bé lớp 1 phát triển trí tưởng tượng, mà còn giúp bé tập đọc và nhận diện mặt chữ một cách lý thú. Dưới đây là một vài truyện tranh cho bé lớp 1, mời bố mẹ tham khảo nhé!


Truyện tranh cho bé lớp 1: Dê con nhanh trí

Trong ngôi nhà kia có Dê mẹ và một chú Dê con. Một hôm trước khi đi ra đồng, Dê mẹ cẩn thận dặn dò: “Dù có ai gọi cửa con cũng đừng mở nhé! Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ gọi cửa: ‘Con chó Sói hung ác, đuổi cổ nó đi’, thì con hãy mở cửa cho mẹ!”.

Nhưng con chó Sói hung ác nấp ở gần đó đã nghe thấy hết. Dê mẹ vừa đi khuất, con Sói hung ác đã chạy lại gần cửa và nói: “Cạch, cạch cạch! Con chó Sói hung ác, đuổi cổ nó đi”.

Dê con nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng chạy ra. Nghe đúng câu mẹ dặn, nó định mở cửa, nhưng sao nó thấy tiếng gọi lại ồm ồm chứ không phải tiếng mẹ, nó bèn cúi sát nhìn qua khe cửa:

“Mọi lần mẹ về vẫn thò chân vào khe cửa cơ mà! Chân mẹ thon thon, con nhìn thấy là biết ngay!”.

Con Sói khôn ngoan đáp: “Mẹ giẫm phải gai, chân sưng vù lên, thò vào khe cửa không vừa nữa. Con mở cửa cho mẹ vào!”.

Dê con thấy bàn chân lem luốt, đen sì. Nó lớn tiếng nói: “Anh là Sói! Chân anh đen sì thế kia kìa!”.

Bị lộ tẩy, con Sói bỏ đi. Nhưng nó lại chạy ngay đến cửa hàng bánh, cho chân vào thùng bột để bột trắng dính đến đầu gối. Xong xuôi, nó lại chạy đến gọi Dê con.

Dê con ngó qua khe cửa, lần này nó thấy rõ ràng bốn chân trắng muốt. Nhưng cái mũi thính của nó lại ngửi thấy không phải mùi của mẹ, nó bắc ghế trèo lên nhìn qua khe tường ra ngoài. Nó thấy hai cái tai lem luốt và nhọn hoắt thì liền nhận ra là Sói:

“Tai anh đen và nhọn, chẳng giống tai mẹ tôi đâu. Anh Sói ơi, đi ngay đi!”.

Con chó Sói bị lộ vội vàng bỏ chạy. Một lát sau, Dê mẹ về gõ cửa: “Cạch, cạch, cạch! Con chó Sói hung ác, đuổi cổ nó đí”.

Dê con nghe tiếng mẹ. Nó cúi nhìn qua khe cửa, đúng là chân mẹ. Nó trèo lên nhìn qua khe cửa, đúng là tai mẹ. Nó mừng rỡ mở cửa ngay cửa cho mẹ vào. Nó kể chuyện con Sói đến lừa cho Dê mẹ nghe. Dê mẹ ôm con vào lòng, khen con giỏi và cam đảm.

Ý nghĩa: Truyện tranh “Dê con nhanh trí” dạy cho các bé lớp 1 hãy luôn nghe lời ông bà, cha mẹ, ở nhà một mình thì tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ để tránh nguy hiểm cho mình.


Truyện tranh cho bé lớp 1: Bạn lợn lười tắm

Lợn con là một đứa trẻ rất đáng yêu và tốt bụng nên có rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên nó lại có một tật xấu đó là rất lười tắm . Thói quen đó làm làn da của Lợn con ngày càng trở nên đen đúa và tỏa ra một mùi hôi rất khó chịu.

Hôm đó là ngày Gấu con tổ chức sinh nhật. Lợn con hí hửng đến nhà Gấu, nhưng lạ kỳ thay khi vừa mở cửa, Gấu con lại hỏi: “Bạn là ai vậy?”.

Lợn con liền đáp: “Tớ là Lợn con, bạn thân của cậu đây mà!”.

Gấu con bỗng la toáng lên: “Bố ơi, mẹ ơi, có con vật gì hôi đang giả làm Lợn con để đến quậy phá!”. Gấu bố và Gấu mẹ lập tức xông ra làm Lợn con sợ mất vía, vội nhảy ùm vào chậu nước trước nhà. Vừa liên tục kỳ cọ cơ thể, Lợn con vừa rối rít: “Con là Lợn con đây ạ!”.

Sau khi kỳ cọ, làn da của Lợn con đã sạch sẽ hơn, và cả nhà Gấu đã nhận ra đây chính là Lợn con mà họ quen biết. Tất cả cùng nhìn nhau cười trong khi Lợn con vô cùng xấu hổ vì tính lười tắm của mình đã đem đến một sự cố không đáng có.

Ý nghĩa: Truyện tranh dạy cho bé lớp 1 phải biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nếu không muốn mình trở nên hôi hám, bẩn thỉu và bị người khác chê cười.


Truyện tranh cho bé lớp 1: Nhím con kết bạn

Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, vì rất nhút nhát nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng và cũng không có bạn bè .

Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng xuống. Nhím con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú đông. Một hôm, nhím con đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Nhím sợ hãi cắm đầu chạy, bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận ra sau đống lá có một cái hang.

“Chào bạn!”, một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên.

Nhím con vô cùng ngạc nhiên, sau khi trấn tĩnh lại thì bẽn lẽn hỏi: “Tên bạn là gì?”.

“Tôi là Nhím Nhí”.

“Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà bạn của bạn”.

Nhím nhí nói: “Không hề gì. Thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Nếu chưa, tôi muốn mời bạn ở lại với tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm!”

Nhím con rụt rè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả hai thu dọn và trang trí chỗ ở gọn đẹp. Chúng đều rất vui vì không phải sống một mình trong mùa đông gió lạnh

Ý nghĩa: Truyện tranh “Nhím con kết bạn” dạy bé lớp 1 hãy mạnh dạn mở lời và kết bạn với mọi người. Có như thế, bạn bè sẽ giúp bé đỡ cô đơn và còn giúp đỡ bé trong việc học hàng ngày nữa đấy.


Trên đây là 3 truyện tranh ngắn dành cho bé lớp 1. Mẹ hãy cho bé lớp 1 tập đọc truyện tranh thường xuyên để hình thành thói quen đọc sách nhé!

----------------------------

❓ Hỏi bác sĩ miễn phí từ xa, click hỏi ngay!

Truyện tranh cho bé lớp 1 giúp hình thành thói quen đọc sáchTruyện tranh cho bé lớp 1 giúp hình thành thói quen đọc sách
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
16
2
6

6 bình luận

Có bản ebook hoặc truyện tranh in màu không m? Mình muốn mua về cho con đọc mỗi tối!

1 tuần trước
Thích
Trả lời

Mỗi truyện đều mang một thông điệp riêng, vừa giúp bé học vừa giúp bố mẹ dễ dàng dạy con hơn.

1 tuần trước
Thích
Trả lời

Những truyện tranh như thế này thật sự giúp bé yêu việc đọc hơn là học kiểu ép buộc!

1 tuần trước
Thích
Trả lời

Mình rất thích những truyện vừa dễ hiểu vừa có ý nghĩa giáo dục như thế này. Có thêm truyện nào nữa không b ơi?

1 tuần trước
Thích
Trả lời

Truyện nào cũng có bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc quá! Mình sẽ cho bé nhà mình đọc!

1 tuần trước
Thích
Trả lời

Cám ơn bạn đã chia sẻ những câu chuyện này nhé. Cháu mình sẽ rất cần đây!

4 tuần trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo