Nên làm sao để mối quan hệ trở lại bình thường
Em năm nay vẫn còn là học sinh. Ở lớp mình khá trầm tính, các bạn và mình cùng lập một nhóm, vì mình cùng một bạn khác đều hướng nội, chơi với nhau được một năm, mình có lần làm bài tập nhóm với các bạn, khi đến nhà các bạn thì mình được mẹ bạn nhắc nhở, mình chỉ cười cười và nói vâng rất nhỏ, hình như mọi người ko nghe thấy. Nhà bạn ý từng ở gần nhà mình bây giờ chuyển đi chỗ khác mua nhà to hơn, mẹ bạn hỏi có phải từng ở cùng ngõ ko, mình bảo có, không biết thái độ mẹ bạn thế nào nhưng cảm thấy tự ti lắm. Đến bây giờ các bạn đuổi ra khỏi nhóm, trong cơn tức giận mình nói nhiều điều, các bạn đào lại rất nhiều chuyện mà ko phải mỗi mình tham gia, đặc biệt bạn viết còn từng gặp cảnh không ai chơi ( do ở cấp học trước ko cùng trường) vậy mà nói mình ko thấy ai chơi nên mới chơi cùng, bản thân bạn ấy luôn như vậy, trong khi mình và ba bạn kia lập nhóm r mới mời hai bạn kia vào, vậy là sao? Các bạn ấy và mình khác sở thích, mình lại thích đọc truyện còn các bạn thích chơi game và slime,
... Xem thêm





































