Hồi nhỏ con đạp xe đạp xong rồi nghịch ngu
Hồi nhỏ con đạp xe đạp xong rồi nghịch ngu như nào lúc ý con cũng không biết bị sao thấy đau rồi giờ con không biết con

Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Bài đăng hot nhất
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
Có ai như e ko em ghét bởi chính người thân trong gia đình. Họ chỉ quan tâm đến điểm số, không hề quan tâm đến cảm xúc của em. Bame e bắt e hc đúng 1 môn tiếng anh. Ban đầu e rất thích môn đó nhưng họ bắt e hc môn đó 6h/1 ngày. Hầu như là e không có thời gian để chơi hay hc các môn khác. Vì quá khắc khe nên em cũng bắt đầu ghét môn Anh thậm chí e còn hận nó. giờ e chỉ muốn chết đi cho xong.
Bé nhà em sinh ở tuần 38T - 4 ngày , sinh được 9 ngày, nhưng bé vẫn ko bú được sữa bình và ti mẹ, chủ đúc thìa uống sữa,
Bé ngủ ban ngày tầm 6 tiếng liên tục lay ko chịu dậy chỉ è è rồi ngủ tiếp, đêm thì 2 tiếng thức 1 lần , dạ như vậy có ổn không vậy mọi người cho em lời khuyên với.



3h sáng, chỉ vì con trai chị mình ói và không ngủ được mà cậu mình lại 1 lần nữa lên cơn thần kinh chửi rủa cả nhà. Mình đang mang bầu và từng phân vân có nên gửi ổng đi y tế không vì điều kiện gia đình khó khăn nhưng giờ mình bắt buộc phải làm thôi, ngày ngày phải sống trong lo sợ và hãi hùng thế này chắc mình điên mất.
Ổng rủa mẹ mình và định lao vào đánh nhưng may có chồng mình can trong khi đó nguyên ngày hôm nay ổng chăm thằng cu không cho ăn cơm chỉ uống 4-5 hộp sữa và ăn bánh kẹo, thử hỏi trẻ em nào còn cái bụng nữa trong khi tối lúc ngủ nó còn cần sữa mới ngủ được ( thằng cu vừa tròn 3 tuổi) thấy cả tuần nay ổng kiểu kiếm chuyện với cả nhà rồi nhưng ai cũng tránh nào ngờ tối nay thằng cu bị đau cái ổng lên cơn luôn, mình sợ hãi và cảm thấy bất lực thật sự. Tội nhất là mẹ mình, chả làm gì sai nhưng vì yếu đuối nhất nhà nên luôn bị cậu mình nhắm tới. Chỉ mong có đủ chi phí để gửi ông cậu đi chứ chả ai muốn sống với một người tâm thần suốt đời cả.
Em là nam sinh 2008 ạ, hiện lúc sáng đo cao 1m70-71, tối thì tầm 1m67-68 ạ. Em là kiểu dạng lưng ngắn chân dài ấy ạ, sải tay em cũng tầm 1m75-76, thân em thì chỉ dài bằng 1/2 so với chân th ạ, trước em đi chụp xquang chân thì thấy bảo chân cũng đang cốt hóa r ạ. Bố em cao 1m70 (lưng dài chân ngắn), mẹ em cao 1m56, bên nội nhà em thì cũng có 1 nhà rất cao (đều trên 1m73). Trước em dậy thì cũng chưa trải qua đợt nào kiểu bùng phát chiều cao mà nó đều chỉ bằng bằng ổn định th ấy ạ. Mng cho em hỏi liệu em còn khả năng cao thêm và liệu có thể cao đến 1m75 k ạ=((((


Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.