Kể chuyện cho bé 3 tuổi: Top 5 mẩu truyện hay và ý nghĩa

Kể chuyện cho bé 3 tuổi không chỉ là khoảng thời gian gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái, mà còn là cách đơn giản và hiệu quả để giáo dục, rèn luyện nhân cách cho trẻ từ sớm. Mẹ đọc ngay những mẩu truyện dưới đây cho bé nghe trước khi ngủ nhé:


1. Kể chuyện cho bé 3 tuổi: Bài học đầu tiên của Gấu con

Gấu con tung tăng chạy nhảy và mải mê lắng nghe chim Sơn Ca hót nên vô tình va phải bạn Sóc nâu, khiến giỏ hạt dẻ văng tung toé ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay rồi lễ phép nói: “Cảm ơn bạn Sóc”. Nói xong, Gấu con cúi xuống nhặt hạt dẻ bỏ vào giỏ giúp Sóc.

Sóc nhỏ ngạc nhiên nói:

- Sao bạn lại cảm ơn, phải xin lỗi chứ!

Một lúc sau, mãi nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông cho Khỉ con nên Gấu con bị trượt chân và rơi xuống hố sâu. Quá sợ hãi, Gấu con kêu thất thanh:

- Cứu tôi với! Ai cứu tôi!

Bác Voi ở xa chạy lại, đưa vòi xuống hố và nhấc bỗng Gấu con lên khỏi mặt đất. Gấu con luôn miệng nói rằng:

- Cháu xin lỗi bác Voi. Cháu thành thật xin lỗi bác Voi ạ.

Bác Voi cũng rất ngạc nhiên:

- Sao con lại xin lỗi, phải cảm ơn bác chứ!

Về nhà, Gấu con kể lại câu chuyện này cho mẹ nghe. Gấu mẹ nhẹ nhàng giảng giải:

- Con nói như vậy là không đúng rồi. Khi con phạm lỗi, làm đổ hạt dẻ của bạn Sóc, con phải nói xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con ra khỏi hố sâu, con phải nói cảm ơn.

Gấu con vui vẻ cười nói: “Con nhớ rồi ạ!”.

👉 Bài học: Qua mẩu truyện kể chuyện cho bé 3 tuổi này, con sẽ học cách xin lỗi khi làm sai và biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ – một điều nhỏ nhưng rất quan trọng trong ứng xử hàng ngày.


2. Kể chuyện cho bé 3 tuổi: Đeo chuông cho mèo

Ở một cửa hàng nọ, có rất nhiều chuột quấy phá và làm hư hỏng hàng hóa mỗi ngày. Vì vậy, chủ tiệm đã quyết định nuôi một con mèo để dẹp yên lũ chuột này. Đàn chuột rất lo lắng về điều đó và cùng nhau thảo luận để tìm ra cách tự cứu lấy mình.

Một con chuột nhỏ đứng dậy và nói to:

- Chúng ta nên đeo một cái chuông vào cổ của con mèo để mỗi khi nó cử động là biết được ngay.

Cả đàn chuột đều reo hò vì ý kiến thông minh này. Tuy nhiên, một con chuột già liền hỏi: -Ai sẽ đứng ra làm công việc nguy hiểm này?

Thế là tất cả đều im bạch và không một ai đáp lại.

👉 Bài học: Mẩu truyện cho bé 3 tuổi này giúp trẻ hiểu rằng, không phải ý tưởng nào hay cũng có thể thực hiện được. Một kế hoạch dù thông minh đến đâu cũng cần có người hành động thực tế, nếu không sẽ chỉ là công cốc.


3. Kể chuyện cho bé 3 tuổi: Sự tích hoa cúc trắng

Ngày xưa, có một cô bé hiếu thảo sống cùng mẹ trong túp lều tranh dột nát. Một hôm, mẹ của cô bé bị bệnh rất nặng nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc. Thế là cô bé vô cùng buồn bã liền òa khóc bên đường. Một ông lão đi qua thấy lạ, bèn dừng lại hỏi thăm. Sau khi biết được mọi việc, ông lão từ tốn nói với cô bé:

- Cháu hãy vào rừng và hái lấy bông hoa trắng duy nhất dưới gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng. Bông hoa này có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sống được bằng đấy ngày.


Sau khi nghe ông lão nói, cô bé không suy nghĩ nhiều mà liền xách giỏ vào rừng tìm kiếm. Mãi rất lâu sau, cô bé mới tìm thấy bông hoa trắng đó và phải khó khăn lắm mới trèo lên vài hái được nó. Tuy nhiên, sau khi đếm thấy hoa có 4 cánh, cô bé thầm nghĩ:

- Chỉ có 4 cánh hoa, chẳng nhẽ mẹ mình chỉ sống được bằng đấy ngày thôi sao?

Không đành lòng, cô bé liền dùng tay xé nhẹ từng cánh hoa lớn thành những mảnh nhỏ hơn. Một lúc sau, bông hoa cũng theo đó mà dần có nhiều cánh hoa đến mức không còn đếm được nữa. Từ đó, người đời gọi bông hoa ấy là hoa cúc trắng để nói về lòng hiếu thảo của cô bé nọ dành cho mẹ mình.

👉 Bài học: Mẩu truyện này truyền tải tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ – một giá trị nhân văn sâu sắc và đầy cảm động.


4. Kể chuyện cho bé 3 tuổi: Gấu con bị sâu răng

Gấu con rất thích ăn đồ ngọt, từ kẹo đến mật ong. Dù được cô giáo nhắc nhở phải đánh răng sau khi ăn, Gấu con vẫn lười vì sợ mất vị ngọt trong miệng.

Một ngày, chú bị đau răng. Khi đến gặp bác sĩ Khỉ, Gấu con mới biết: do ăn nhiều đồ ngọt nhưng không đánh răng, thức ăn đã bám vào răng và gây sâu răng mất rồi.

Bác sĩ giải thích: “Không phải sâu bọ đâu, mà là do cặn thức ăn bám lại lâu ngày làm hỏng răng đó.”

Từ đó, Gấu con hứa sẽ chăm chỉ đánh răng mỗi sáng và tối.

👉 Bài học: Kể chuyện cho bé 3 tuổi qua mẩu truyện này sẽ giúp bé nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng hằng ngày.


5. Kể chuyện cho bé 3 tuổi: Chó sói và đàn dê

Ngày xưa, ở khu rừng nọ, có một đàn dê sống hạnh phúc với nhau trong ngôi nhà nhỏ xinh. Hằng ngày, dê mẹ thường phải vào rừng tìm cỏ ăn để có sữa cho bảy chú dê con bú. Một hôm, trước khi vào rừng kiếm ăn, dê mẹ bèn gọi đàn con lại dặn dò:

- Các con ngoan của mẹ, ở nhà nhớ khóa chặt cửa ra vào. Khi nào trở về thì mẹ sẽ nhẹ nhàng gọi các con mở cửa.

Sau khi dê mẹ đi, bảy chú dê con vâng lời đóng chặt cửa. Thế nhưng, một con chó sói độc ác rình rập ở gần đó đã nghe thấy hết lời dặn của dê mẹ. Sau một hồi tính toán, nó liền đến gõ cửa rồi giả giọng dê mẹ gọi mở cửa.

Bảy chú dê con nhận ra chất giọng ồm ồm, không giống dê mẹ nên đã nhất quyết không mở cửa. Thấy thất bại, chó sói liền bỏ đi. Một lúc sau, nó quay lại và gõ cửa. Lần này, chó sói đã giả giọng nhẹ nhàng hơn cho giống với dê mẹ. Nhưng nó vẫn không vào được nhà vì 7 chú dê con thông minh đã thấy chiếc móng vuốt đen dưới khe cửa.

Chó sói nham hiểm không bỏ cuộc, liền đến tiệm bánh mua một bột mì trắng và xoa vào bộ móng vuốt của mình. Khi nó đến gõ cửa lần thứ ba, bảy chú dê con nghe thấy giọng nhẹ nhàng và nhìn thấy bộ móng màu trắng nên cứ tưởng dê mẹ. Ngay khi dê con mở cửa, chó sói liền lao vào nhà và nuốt chửng cả bầy dê nhỏ vào bụng. Nhưng may thay, chú dê bé nhất đã lén trốn thoát được.

No nê, chó sói độc ác liền tìm một gốc cây lớn rồi lăn ra ngủ. Khi thấy dê mẹ trở về, chú dê bé nhất nức nở, nhào vào lòng mẹ và kể lại hết sự việc. Nhân lúc chó sói ngủ say, dê mẹ mổ bụng nó ra. Lần lượt từng chú dê con nhảy ra và dê mẹ liền lấy đá nhét đầy vào bụng sói rồi khâu lại. Khi vừa tỉnh dậy, sói ta cảm thấy vô cùng khát nước nên nó đã lần mò ra bờ sông uống nước. Vì trong bụng nặng trĩu đá sỏi, khiến sói không thể giữ thăng bằng nên rơi tõm xuống sông. Thế là hết đời chó sói gian xảo, độc ác.

👉 Bài học: Mẩu truyện này dạy trẻ cách cảnh giác với người lạ, đặc biệt là không mở cửa khi cha mẹ chưa về – một bài học rất thực tế và cần thiết.


Kết luận

Những mẩu truyện kể chuyện cho bé 3 tuổi không chỉ giúp bé giải trí mà còn gieo vào lòng con những bài học làm người đầu đời. Mỗi ngày, chỉ cần 10-15 phút kể chuyện cũng đủ để gieo mầm đạo đức, hình thành nhân cách tích cực cho trẻ.

----------------------------

❓ Hỏi bác sĩ miễn phí từ xa, click hỏi ngay!

Kể chuyện cho bé 3 tuổi: Top 5 mẩu truyện hay và ý nghĩaKể chuyện cho bé 3 tuổi: Top 5 mẩu truyện hay và ý nghĩa
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
33
1

1 bình luận

Chuyện hay quá, cám ơn cô đã chia sẻ.

8 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo