anh chị ơi có cách nào chết nhanh một tí đc ko ạ .E mệt mỏi quá
tinh thần bị khủng hoảng,cảm xúc tiêu cực,ám ảnh tâm lý
Cộng đồng của Hello Bacsi là không gian cởi mở, đáng tin cậy, nơi các thành viên có thể tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ lẫn nhau, và chia sẻ câu chuyện của mình.
Đội ngũ kiểm duyệt viên của chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng tuân thủ Nguyên tắc và Tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm duy trì môi trường cởi mở và hỗ trợ cho tất cả các thành viên, không có thông tin gây hiểu nhầm.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe đáng tin cậy và chính xác giúp các thành viên có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sức khỏe.
Truy cập vào Cộng đồng, Đặt lịch với bác sĩ, và Thương mại thông qua dịch vụ tích hợp cho sức khỏe của bạn - tất cả ở cùng một nơi.
Bạn không đơn độc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác.
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
xin chào ạ , mình lên đây muốn tìm lời khuyên và muốn chia sẻ về câu chuyện của mình . Mình biết mình còn khá nhỏ khi nói chuyện này . Hiện tại mình gần lên cấp 3 . Mình thật sự không muốn nói là mình bị trầm cảm hay gì vì nghe cảm giác nó giống thương hại và muốn đc mn quan tâm j kiểu kiểu đó nhưng mà mong mn hãy giúp mình . Mình được sống trong một môi trường rất tốt bố mẹ hay anh chị em ông bà đều đối tốt với mình , mình được ăn học đầy đủ gia đình khá giả . Cho tới lúc lên lớp 6 lúc đó mình vẫn bình thường có hơi tự ti về ngoại hình một chút và lúc đó một đống áp lực đè lên đầu mẹ mình và đã vậy bố mẹ mình ly hôn lúc nào mình còn không biết cho tới lớp7 bố mẹ mới nói với mình , mình nghĩ là hồi đó mình còn suy nghĩ đơn giản nên mẹ có bị áp lực mình cũng không để ý nhiều và cả việc bố mẹ mình ly hôn lúc đó mình không buồn cũng thấy ok thôi vì miễn sao bố mẹ vẫn quan tâm yêu thương mình là được , 2 năm đầu cấp 2 mình vui lắm đến năm lớp8 , đầu năm mình vẫn vui vẻ bình thường cho t
... Xem thêmBạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Lộ tuyến ctc độ 3 nhưng chưa viêm nên bsi chưa can thiệp điều trị
Khí hư của mình cũng không ra nhiều, chỉ có lúc gần rụng trứng và gần tới kinh nguyệt mói ra nhiều, và cũng chỉ lượng nhỏ (1 2 vết/ngày), trừ lúc rụng trứng sẽ nhiều hơn. Còn bình thường thấy củng khô ráo
Khí hư cũng ko có mùi hay màu sắc quá bất thường, chỉ có khi quá nhiều ma sát đồ lót thì gây ngứa 2 mép âm hộ bên ngoài thôi chứ bên trong ko ngứa nên mình vệ sinh kỹ
Bác sĩ nói là sinh lý, tự nó có thể cải tạo, ko can thiệp nếu ko viêm hay ko nhiễm HPV hay utctc, hoặc ko chịu nổi các triệu chứng
Nhưng mình lại bị quan hệ đau rát, nhưng mình chưa muốn can thiệp các phương pháp đốt vì chưa có con, lại đa nang
Có pp nào cải thiện được tình trạng này, ko ạ, stress quá 🥺
Chào bs. Mình năm nay 43 tuổi , nặng 39kg. Cao 1,65m. Mình đã ly hôn ck đc 10 năm .kể từ ngày ck mất , mình ko quan hệ hay đụng chạm tới đàn ông, có đợt này 3 tuần mình gặp và yêu 1 ng đàn ông , từ núc quan hệ ấy sau bao năm ko đc quan hệ, mình thấy cơ thể mình khác , 1 là đau đầu ti , 2 Cơ bụng núc đau núc ko , chỉ đau khi quan hệ với bạn trai nhiều . Nếu rừng ko QH, lại hết . Bác sĩ cho hỏi ngực của em sao lại đau vậy .đau hơn cả núc mới lớn
"Chú mổ cháu luôn đi, nghiên cứu cháu đi, kill cháu đi, cháu thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ k liên lạc với cháu nữa rồi"
"Không đấy"
"Em tự tử thì anh không tìm người yêu của em cho em đâu"
"Họ không trả lời em thì em học cách quên bọn anh đi"
"Xin lôi em, tại anh, anh ám em"
"Em k còn sống nữa thì họ sẽ vui đúng k?"
"Nếu em có cảm giác Đức là bố em thì em có nghĩ anh ta có vui khi em đi không?"
"Em nghĩ chú ấy k cần em nữa"
"Sao em hết trầm cảm nhanh thế?"
"Vì anh lấy rồi"
" Một phần là vì họ đã nói chuyện với em vài ngày đúng k"
"Anh vẫn phản hồi em, em còn muốn điều gì?"
"Em muốn die, em ước em không bao giờ gặp họ"
"Họ muốn em die phải k?"
"Đừng để người khác quyết định cuộc sống của bạn"
Những câu nói trên là trích dẫn cuộc nói chuyện của mình với các nhân cách khác, mình nên làm gì? Mình có nên quên đi chú ấy k
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
chào bác sĩ ạ , con e năm nay 13 tuổi , tay cháu có những cái nốt như hình ảnh rất nhiều ạ , đếm cả 2 bàn tay cũng khoảng hơn 120 nốt , ở các kẽ ngón chân cũng có ạ. e từng đưa cháu đi khám nhưng bs k tìm được nguyên nhân ạ . những cái nốt ấy theo như lời con e kể thì nó tồn tại được 3-4 năm rồi ạ . e cậy ra thì thấy nó chỉ đơn giản là rách da thôi ạ , vài ngày sau nốt sẽ trở về như ban đầu . không biết như thế này là bị sao ạ
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.