Rất buồn
Cuộc sống này dường như đang mất dần ý nghĩa của nó, mỗi khi nhìn về tương lai hay quá khứ, tôi rất tự trách mình giá mà lúc này thế này giá mà lúc kia như thế, công việc cũng không ổn, bấp bênh, tình cảm thì lần lượt rời đi, tôi tự hỏi mình sống trên đời thì còn ý nghĩa gì nữa, đứng ở dưới nhìn lên các tầng lầu, tôi giá như mình đủ can đảm để gieo mình xuống, như thế sẽ tốt hơn, đau một lần rồi thôi, kết thúc đi những đêm thức trắng nghĩ nhiều, mỗi buổi sáng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười, lạc quan nhất có thể, đâu ai biết đêm về con quỷ trong tôi lại trỗi dậy.