Mình không biết nên làm gì nữa
Chào mn mình năm nay học lớp 11 (24-25)
chuyện của mình cách đây 1 năm là năm ngoái, lớp mình có một bạn chuyển tới là P bạn đó ngồi cạnh mình ( mình và P đều là con trai nha ) P thuộc dạng công tử và có phần hư hỏng nhưng lúc đó mình chưa nhận ra , bạn đó có nhờ mình chở bạn đi học tại cùng đường và mẹ bạn có bảo là sẽ share tiền xăng nhưng vấn đề là chưa 1 lần nào mình nhận được tiền xăng cả , vì cũng là người sợ mất lòng người khác nên mình cũng không nhắc đến
Bi kịch bắt đầu ở giai đoạn giữa học kỳ 2 lớp 10 ( 23-24 ) hôm đó xe của mình bị hư nên không đi về được và có dắt xe về nhà bạn để đỡ chiều ghé lấy , chiều hôm đó do chỗ sửa xe chưa mở cửa nên bạn đó có lấy xe của nhà bạn là một chiếc Vespa để chở mình đi , vì là xe phân phối lớn nên sẽ đậu bên ngoài trường , sau khi tan học mình và bạn P đó đi ra ngoài để lấy xe
“ vì những lần trước bạn sẽ chở mình bằng xe của mình và thường trêu mình bằng cách chạy đi để mình chạy theo “ nên lần này nghĩ bạn cũng như vậy nên mình có giữ lấy đằng sau xe và kéo lại đúng lúc bạn chạy xe ra ngoài và làm cho xe tông vào cửa và bị xước một mảng
lúc này này mình vẫn chưa biết vết xước đó đã đảo lộn cuộc đời mình
khi chạy về nhà bạn và kiểm tra mới phát hiện vết xước đó , lúc đó mình hoảng lắm và bạn bảo là ba bạn không có nhà đâu nên vẫn chưa viết.
vài hôm sau khi đi học bạn có bảo là bạn sẽ nói xe xước là do bạn ấy và bắt kình phải nộp 100k/ tuần cho bạn ấy khi nào đủ 2 triệu 3 thì thôi
nhưng mỗi tuần mình chỉ có 200k mà giờ chỉ còn 100 thì tiền xăng hết 80k còn gửi xe hết 10k nên mình chỉ còn 10k mà th chẳng có tiền ăn sáng nữa
Từ sau hôm đó bạn bắt đầu có những dấu hiệu sai vặt và bắt nạt mình
Vì biết mình không thể phản kháng với số tiền sơn lại xe đó mà bạn bắt đầu bắt nạt mình hơn từ những thứ như bắt mình chỉ tay vào mặt người khác và cười hay bắt mình trực nhật thay bạn , … thậm chí là bắt mình quỳ xuống và tác động vật lú lên mình
- không thể phản kháng không thể nói với ai khiến mình trở nên ót nói hơn
- điều này khiến mình bị xa cách với gia đình và trở nên cáu bẳn hơn và có những lời nói khi tức giận đã khiến mình suýt bị đuổi khỏi nha
giờ trong đầu mình chỉ quanh quẩn ý định tự tử thôi , một cái chết và mọi thứ sẽ ngừng lại sẽ không còn nhưng những lần bị bắt nạt sẽ không còn những lần đứng dưới trời nắng mà đợi “ hắn ta “
mình đã từng nghĩ đến việc cắt tay , nhảy lâu , nhảy cầu hay ngạt thở nhưng quá nhút nhát và mình biết đến thuốc ngủ một cái chết hoàn hảo
MINHF VIẾT BÀI NÀY KHÔNG THÌ CŨNG CHO THẤY MÌNH ĐÃ ĐẠT ĐẾN GIỚI HẠN VÀ KHÔNG CÒN MUỐN NGHĨ THÊM GÌ NỮA RỒI
” có thể mình sẽ viết sai chính tả nên mong admin và mọi người thông cảm ạ “

































