Mệt lắm rồi…

Hiện tại mình đang 16 tuổi, tuy cuộc sống không có quá nhiều đau khổ và khó khăn như người khác nhưng mà mình vẫn cảm thấy bản thân khá trống rỗng. Mình tự ti về ngoại hình và học lực, luôn cảm thấy bản thân thua kém người khác và dù có cố gắng thế nào thì cũng không tốt đẹp như người ta được. Bạn bè thì cứ coi mình như không khí còn mẹ mình thì hồi cấp 2 có nói là nếu mẹ có ly dị thì sẽ không bao giờ nuôi mình. Mình cảm thấy mẹ có chút thiên vị anh hai và nếu giữa mình và anh làm sai thì mẹ sẽ tha thứ và tin tưởng anh dễ hơn là mình. Mình thấy cô đơn trong chính căn nhà này, bà nội thì mất r còn ông nội thì lâu r mình k gặp, ông bà ngoại cũng mấy năm r k gặp do mâu thuẫn gia đình. Dạo gần đây mình thấy cuộc sống k có ý nghĩa gì, liên tục mất kiểm soát cảm xúc như hay nóng giận, buồn k có lí do, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bạn bè. Đôi lúc mình có ý định 44 r nhưng lại sợ gia đình buồn, sợ những người xung quanh bị ảnh hưởng tâm lý. Mình đang cố gắng hết sức để làm mọi thứ có thể nhưng dường như mọi người k quan tâm và k công nhận nỗ lực của mình. Mình k biết phải làm j hết, mình chỉ muốn tâm sự để trãi lòng thôi. Thanks đã đọc!

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found