Em năm nay lớp 8 sắp lên lớp 9 ,

Em năm nay lớp 8 sắp lên lớp 9 , vấn đề em gặp phải là bạo lực tâm lý từ bạn bè và gia đình đến trg thì e bị các bn trêu trọc lúc thi thì cố tình khg đưa giấy để em lm bài , bị các bn cô lập, em học cũng khg giỏi, vs cả các bn làm em áp lực rất nhiều. Khi về đến nhà thì có bố mẹ thiên vị ,trọng nam khinh nữ, khiểm soát tất cả mọi việc mà em lm , bme em muốn em phải hc giỏi vừa phải làm việc nhà, vừa phải kiếm tiền tự kiếm tiền mua đồ sinh hoạt, mỗi khi em mệt mỏi nhất tâm sự vs bme là em bị cô lập và các bn có đánh em , và bme chỉ ập ù cho qua đến lúc em bảo bme cho chuyển trg thì bme lại bảo học đâu cũng thế m cứ khg lmj thì sao bno có thể lmj m khg bt bảo cô giáo à , m bị thế là đáng đời. Có lúc em xin bme vài chục để mua đồ cá nhân thì bme sẽ sai vặt hoặc bảo tự lm mà mua, nhưng em của em chỉ kém em 3 tuổi thì năm nay lên lớp 6 thì nó khg phải đụng vô cái j cả và khg nói mẹ em sẽ mua cho nó bất cứ cái j nó thik , em của e thì học cũng khg giỏi, thậm chí còn kém hơn em mà mẹ em vẫn yêu thg nó hơn cái j cũng thiên vị mà mẹ em có tư tưởng khg đc học xa nhà hc xa thì yêu sớm nhưng mà trg xa nhà thì lấy ít điểm hơn. Vs năm trc có 2 cj đã 44 vì áp lực từ bome rồi em có ý định 44 thì có đúng khg

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
5
1

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found