Dạo này mệt mỏi, bất lực, cảm thấy mình như

Dạo này mệt mỏi, bất lực, cảm thấy mình như thằng đần vậy. Ai cũng có thể trêu đùa với tình cảm của mình. Khi mình đã dành hết tình cảm và thời gian,... cho họ và đã có những thời điểm cả hai đều nói tới chuyện về chung nhà rồi. Vậy mà mọi chuyện không như mơ những lời nói gió bay . Với mình nói ra nó nặng lắm phải làm cho bằng được dù khó khăn như nào, nhưng họ chọn buông tay dù mình có van xin như nào đi chăng nữa. Tuần nay thực sự mình rất tệ muốn giải thoát quá . Cơ thể luôn thấy nặng nề khó thở trong lồng ngực, muốn hét lên muốn bùng nổ cảm xúc nhưng không thể. Cơ ai đang trong tình trạng giống mình không . Mình từng cắt cổ tay nhưng đau buốt nhói nên thôi. Mình đang phân vân giữa NHẢY LẦU và tìm loại chất nào kịch độc ra đi nhanh nhất có thể . Ai cũng có ý định vậy không😖☠️ Chứ mình hiện tại đang cố chịu đc tới hôm nay để gần thêm cô ấy vài ngày, koij thứ trong tôi đang dồn nén kb nó sẽ bộc phát lúc nào. Mình mệt mỏi quá muốn ngủ thật lâu k còn đau đớn , mệt mỏi như thế này nữa

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found