"con ghét mẹ"

"con ghét mẹ lắm","nếu không muốn sinh con ra như vậy thì sao từ đầu không gi3t con luôn đi" . Đấy là những câu em rất muốn nói ra từ lâu em ghét mẹ ghét từ cái cách mẹ luôn cho bản thân là tất cả với em dù điều đó đúng nhưng đối với mẹ em mẹ thực hiện nó 1 cách quá mức. mẹ thường thường xuyên tự tiện xem phần nhắn tin ở điện thoại của em khiến em rất khó chịu biết mẹ làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho em nhưng những cách xử lý của mẹ em sẽ là : hỏi đó là ai , nếu em nói là bạn quen trên mạng thôi thì mẹ sẽ chửi em bảo em ngu nhỡ chúng nó bán sang trung quốc thì sao , hoặc thậm chí có thể tự ý block bạn em ,....Mẹ thường chửi, mắng em bởi những thứ không đáng nói đến như : tối qua em thức vì không thể ngủ được sáng hôm sau em cứ lờ đờ thế là bị chửi , đang đi không để ý thể là bị chửi , tạo tiếng động (mặc dù em đã cố gắng không phát ra tiếng rồi )làm mẹ giật liền bị mắng , .....Em biết em học không bằng người ta nhưng em đã luôn cố gắng rồi mà , kì 1 em toàn được 5 , 6 điểm kì 2 điểm của em đã tốt hơn hầu như môn nào dưới 7 còn có nhiều môn trên 9,0 nhưng chỉ vì điểm toán em thấp mà mẹ gạt hết tất cả sự cố gắng đó của em "mày chả bao giờ cố gắng", "tao nói rồi loại mày có bao giờ nghe đâu tao bảo con chó nó còn biết nghe"....Nhiều lúc , bị mẹ chửi , em khóc thì bị mẹ nói "mày suốt ngày chỉ biết khóc thôi à vô dụng thế" . em cảm giác em còn ghét bản thân hơn cả mẹ nữa thật sự "VÔ DỤNG"

(em viết có không hay mong mọi người đừng mắng chửi em đã nghe quá đủ rồi)

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found