Chắc hnay mình sẽ tự tử

Chào bác sĩ và mọi người. E là Cường năm nay 19 tuổi em không biết tình trạng của mình có thực sự là bị trầm cảm hay không từ bé đến năm lớp 7 e luôn là một cậu bé hoạt bát , năng động , học lực tốt các thầy cô đều yêu quý và luôn muốn em tham gia lớp học sinh giỏi . Nhưng đùng một cái đến học kì 2 lớp 7 em luôn có xu hướng muốn một mình,không muốn tiếp xúc với ai nên từ đó những cuộc bỏ học và khép mình ở nhà của e bắt đầu . Em nghỉ học nhiều đến nỗi quá buổi nghỉ cho phép phải đi đến từng nhà thầy cô để xin . Bố mẹ em cũng không để ý đến vấn đề tâm lý của em mà chỉ nghỉ vì em nghiện game nên bỏ học thời gian đó e luôn bị la mắng và còn bị đập cả điện thoại . Trong thời gian đó e luôn muốn ngủ e ngủ cả ngày đến lúc thức dậy e vẫn cảm thấy buồn ngủ. Nó kéo dài đến tận năm lớp 9 . Đến giữa học kì 2 lớp 9 e được gọi lên tỉnh đi thi quốc gia điền kinh được ăn tập tập thể nên tình trạng cũng thuyên giảm. Nhưng vì năm đó dính đại dịch cv nên đã không tổ chức nữa . Sau đó e có được gọi lên tỉnh làm vận động viên ( em đam mê thể thao từ nhỏ nên rất háo hức) e lên ăn tập được 1 tuần thì về quê để rút hồ sơ học bạ nộp lên tỉnh và về thu dọn quần áo nhưng khi vêg đến nhà thì bố bảo mẹ nhớ e khóc suốt và k muốn e đi , e nghe vậy thương mẹ nên e cũng bỏ không lên trên đó nữa . E nghĩ đến đó mọi chuyện cx đã tốt và ổn hơn r những đến khi giữa năm lớp 10 em lại bị gãy cả 2 xương cánh tay trái vì đá bóng . Lúc đó những suy nghĩ tiêu cực lại kéo về với e vì từ lúc từ bỏ làm vận động viên thì lý tưởng sống của em là đá bóng ngày nào e cũng đi đá bóng và cũng đc bạn bè tin tưởng. Gãy tay xong e kh còn lý tưởng sống nữa trong đầu e luôn có suy nghĩ mình sinh ra để làm gì khi mọi chuyện em muốn đều bị ông trời lấy đi e không còn mục tiêu để sống lúc nào cũng muốn ngủ bây giờ tầng suất em suy nghĩ đến việc tự tử là rất nhiều hầu như lúc nào e cũng suy nghĩ đến việc giải thoát cho bản thận . Giờ này e cảm thấy rất bất lực. Và đang có suy nghĩ treo cổ tự tử ( e nghĩ hôm nay e sẽ thực sự chết )


Cảnh báo: Hình ảnh sau đây có thể gây khó chịu cho một số người xem. Bạn nên cân nhắc trước khi xem.
Chắc hnay mình sẽ tự tửChắc hnay mình sẽ tự tử
Chắc hnay mình sẽ tự tửChắc hnay mình sẽ tự tử
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
5

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found