Cho em hỏi đây là bị gì vậy ạ
Lúc đầu thấy xuất hiện ở tay rồi tới đùi, chân ạ. Hơi nhức, khó chịu và có bóng mủ ạ
Cộng đồng của Hello Bacsi là không gian cởi mở, đáng tin cậy, nơi các thành viên có thể tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ lẫn nhau, và chia sẻ câu chuyện của mình.
Đội ngũ kiểm duyệt viên của chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng tuân thủ Nguyên tắc và Tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm duy trì môi trường cởi mở và hỗ trợ cho tất cả các thành viên, không có thông tin gây hiểu nhầm.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe đáng tin cậy và chính xác giúp các thành viên có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sức khỏe.
Truy cập vào Cộng đồng, Đặt lịch với bác sĩ, và Thương mại thông qua dịch vụ tích hợp cho sức khỏe của bạn - tất cả ở cùng một nơi.
Bạn không đơn độc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác.
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
Dạo gần đây mình như muốn nổ từng khi phải trải qua những áp lực rất lớn , khiến cho cảm xúc bị rối loạn và tê liệt với mọi thứ, cảm xúc đó rất khó tả ,nhưng lại khó kiểm soát 1 cách lạ thường, thường xuyên cáo gắt với mọi người xung quanh, đôi khi lại rất vui vẻ ,cảm xúc cứ bị đảo lộn liên tục, đang vui thì nó lại cảm thấy không vui và cáo gắt với mọi người xung quanh khiến họ trở nên buồn bả, còn lúc cáo gắt lại có những hành vi mất kiểm soát , nói ra những lời như gi*t hay là lấy đ*u người ta hoặc của chính bản thân mình để giải tỏa cơn giận, tại sao em lại có những tình trạng rối loạn như thế , trong khi em là người rất vui tính, mọi người có cách nào giúp em thoát khỏi tình trạng này được không ạ, em bây giờ bế tắc quá, em không dám tiếp xúc nhiều với mọi người vì em sợ em làm người ta sợ , em không biết đây là vấn đề tâm lý của em ,hay là vấn đề nào ảnh hưởng nữa, những dấu hiệu mới gần đây xuất hiện như mất ngủ, ngủ không được sâu giấc, thường xuyên thức dậy lúc nữa đêm,
... Xem thêmBạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Hôm qua em có nhận nuôi 1 con chó con ( chưa tiêm gì) và nhà có 1 con 4 tháng ( đã tiêm dại thứ 2 tuần trước). Chiều nay lúc chơi thì chó lớn có giỡn quá cào trúng tay em như hình(em thấy bị đỏ và có 2 chấm đỏ đậm như trên hình). Em có nguy cơ dại không khi nước bọt cả 2 con chó đều dính lên vết cào đó ạ? 8.11.2024 em đã tiêm mũi dại thứ 5 trong năm 2024. Em cảm ơn nhiều ạ.
hình dung là cho con mèo nó ăn nó vui vẻ quấn chân thì lúc đi ra mèo nó đạp lên chân để tới chỗ nó ăn thì soi chân sợ móng có chạm vào chân k rửa chân xà phòng soi từng ngóc ngách có đỏ chỗ nào k vết cháu k chảy máu k đường đỏ luôn mà vẫn sợ, 4-5 ngày sau vẫn ăn uống vui chơi bình thường k cắn bậy
nếu là tôi thì chatgpt có lo nhiều như vậy k hay là kệ luôn ngay ngày 0, t lo 1 phần do cái con mèo mà móng nó chạm da mình là bị bắt đúng ngày 10, trong 9 ngày ăn uống tốt k biểu hiện dại gì đầu 10 cũng thế mà giữa ngày ai bắt nó mất, mèo con bắt nuôi thì phải
Theo thông tin VTC News sáng 10/12 Quốc hội vừa bấm nút thông qua Luật Dân số mới. Luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, nên mọi người chuẩn bị dần từ giờ là vừa.
1. Sinh bé thứ 2: mẹ được nghỉ thai sản 7 tháng
Tăng thêm 1 tháng so với hiện tại nha.
Bố cũng được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh.
2. Ai có từ 2 con trở lên sẽ được ưu tiên mua/thuê nhà ở xã hội
Điểm này khá quan trọng cho những gia đình đang tính chuyện ổn định chỗ ở. Luật ghi rõ luôn, nên yên tâm là có căn cứ.
3. Có hỗ trợ tài chính cho một số nhóm mẹ
– Mẹ thuộc dân tộc rất ít người.
– Mẹ ở địa phương có mức sinh thấp.
– Mẹ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
4. Siết chặt vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh
Luật khuyến khích đưa nội dun
... Xem thêmem xin chào bác sĩ ạ, tình hình là em không có nhiều thời gian và không tiện tự kiểm tra do sống cùng gia đình. có một đợt em qhtd và uống thuốc hôm 22/9, cho đến giờ vẫn chưa có kinh trở lại và có một đợt ra máu nhẹ, nghi ngờ máu báo thai nhưng em không có biểu hiện gì của mang thai, cân nặng ổn định trừ trào ngược dạ dày là bệnh nền của em ạ. đợt í là dù vẫn dùng bcs, không xuất trong nhưng do trí nhớ mơ hồ nên em nghi ngờ sau đó không an toàn nữa nên đã uống và cho tới giờ vẫn chưa có lại kinh nguyệt. tuần trước thì em gặp sự cố khi qh thì đã ngay lập tức dùng thuốc. vậy cho em hỏi liều 2 tháng rưỡi đó có nguy hiểm không và mất kinh do tác dụng phụ của thuốc đến giờ có phải bất thường quá không ạ? gần đây em bận học nên lịch sinh hoạt cũng không lành mạnh lắm ạ, khi nào thì em có lại kinh ạ và em có khả năng mang thai không ạ, em sợ mang thai quá ạ 🥹

Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.