backup og meta
Chuyên mục
Công cụ
Hỏi bác sĩ
Lưu

Khó thở triền miên do suy tim độ 3 nặng, chẳng ai ngờ tôi khỏe lại được

Tham vấn y khoa: Bác sĩ Nguyễn Thường Hanh · Nội khoa - Nội tổng quát · Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh


Tác giả: Thảo Viên · Ngày cập nhật: 28/11/2019

    Khó thở triền miên do suy tim độ 3 nặng, chẳng ai ngờ tôi khỏe lại được

    Mắc bệnh suy tim độ 3 từ lúc nào chẳng hay, ông Thi lo lắng mình sẽ ngày càng trở thành gánh nặng cho vợ con. Chẳng may ông ra đi sớm, ai sẽ là người động viên con lúc khó khăn hay túc trực bên vợ khi ốm đau đây?

    Nếu ví cuộc đời như những phân cảnh trong phim, ông Trần Văn Thi (Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Trung, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ như một nhân vật vừa trải qua một khúc cao trào. Bệnh suy tim độ 3 ập đến như một cơn bão tố khiến ông tưởng như phải chấp nhận buông xuôi phó mặc cho số phận.

    Ngỡ ngàng khi biết mình bị suy tim độ 3…

    Năm 2016, ông Thi ngỡ ngàng khi biết mình bị suy tim độ 3 do tăng huyết áp lâu năm kết hợp với bệnh mạch vành và thiếu máu cơ tim, hở van tim 3 lá nặng. Ông vật vã với những cơn đau tức ngực kèm khó thở, ho khan, phù nề chân… Cả nhà hoảng hốt vô cùng khi ông phải liên tục nhập viện cấp cứu 3 lần trong vòng 1 tháng!

    Nhớ lại giai đoạn bão tố ấy, ông Thi đưa tay lên ngực như thể dư âm cơn đau vẫn còn phảng phất đâu đây…

    Tôi cảm thấy người lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ đi được 50 mét là phải dừng lại thở, tâm trạng thì suy sụp khi chẳng thể làm được gì. Mình mẩy đã đau nhức, miệng lại ăn không ngon và bụng thì đầy trướng. Thể trạng yếu đuối khiến tôi như già đi cả chục tuổi!

    Ban ngày, tôi đi đứng khó khăn nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi lần lên bậc thang, đi bộ xa hay leo dốc là tôi lại đuối sức. Nhiều lúc, tôi chỉ ngẩng đầu hay cúi xuống thôi đã thấy mệt vì người mất thăng bằng. Không muốn phiền đến vợ con, tôi cố sức một chút là người bắt đầu toát mồ hôi lạnh, ngực nặng trịch, tim đập loạn xạ, thở không ra hơi…

    Đã vậy, tôi còn phải chịu đựng nhiều triệu chứng khác của suy tim độ 3 như ho khan, tê bì, phù tay chân… Mặc dù tôi uống thuốc bảo hiểm y tế cũng có thuyên giảm nhưng bệnh vẫn không khỏi. Tôi hoang mang với nỗi sợ hãiSuy tim độ 3 sống được bao lâu?” suốt bao đêm dài…

    Cải thiện suy tim khi kết hợp thảo dược Đông y

    suy tim độ 3
    Một số loại thảo dược Đông y giúp cải thiện bệnh suy tim độ 3.

    Từ khi bệnh suy tim chuyển nặng, đi vài bước chân đã mệt và thở dốc thì ông Thi thấy cuộc sống dường như mất hết ý nghĩa. Bản thân ông mệt mỏi đã đành, vợ con cũng mệt mỏi theo. Dù không nói ra nhưng lòng ai cũng lo lắng nơm nớp vì mỗi lần ông nhập viện là mỗi lần sợ ông không trở về. Đúng trong thời điểm khó khăn đó, ông may mắn được bạn bè chỉ giúp cách làm giảm nhẹ triệu chứng suy tim từ thảo dược Đông y…

    Cuối năm 2016, một người bạn định cư ở Mỹ biết tôi mắc bệnh suy tim độ 3 bèn khuyên thử dùng thảo dược Đông y xem sao. Bạn nhắc đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Ích Tâm Khang có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tim nhờ các thành phần thảo dược như Hoàng đằng, Đan sâm…

    Nóng lòng muốn khỏe trở lại, tôi nghe điện thoại của bạn xong liền tìm hiểu về Ích Tâm Khang rồi mua uống kèm với thuốc điều trị. Tôi uống đều đặn 4 viên/ngày, hết hộp đầu tiên đã thấy ngực nhẹ hẳn! Nghĩ rằng sản phẩm này có lẽ hợp với mình, tôi mua tiếp thêm vài hộp nữa.

    Tôi uống đến hộp thứ 4 thì tôi thấy dễ thở, người đỡ mệt, bớt ho khan ban đêm, ngủ ngon hơn và còn lấy lại thăng bằng. Đến hộp thứ 6, tôi vui sướng khi nhận ra mình có thể vận động thoải mái, người nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Nhờ đó mà tinh thần ngày càng phấn chấn, bệnh cứ thế cải thiện dần. Sau vài tháng kể từ khi kết hợp uống Ích Tâm Khang, tôi tự đi lễ nhà thờ được mà không cần nhờ ai trợ giúp nữa.

    Từ một người suy tim độ 3 nặng, mệt mỏi cả ngày vì thở không ra hơi, đứng chẳng vững và đi loạng choạng, tôi nay có thể đi bộ được cả một 1 cây số mà không còn mệt hay đau tức ngực nữa. Đừng nói đến người thân, ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng tin nổi bệnh tình của mình có thể chuyển biến tốt như vậy.

    Rời khỏi chiếc giường bệnh như thoát khỏi một cảnh phim u ám, giờ đây ông Thi đã có thể trở lại là trụ cột của gia đình khi chăm sóc vợ lúc ốm đau. Sự hồi phục nhanh đến mức khó tin của ông nhiều lúc cứ ngỡ là một phép màu đối với một người bệnh suy tim độ 3 từng thở không ra hơi. Có thể nói, tìm được thảo dược quý giúp chữa bệnh cũng là một cái duyên mà bản thân mỗi người bệnh cũng cần phải biết nắm bắt lấy ngay khi có cơ hội!

    (*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

    Thảo Viên HELLO BACSI

    Miễn trừ trách nhiệm

    Các bài viết của Hello Bacsi chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.

    Tham vấn y khoa:

    Bác sĩ Nguyễn Thường Hanh

    Nội khoa - Nội tổng quát · Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh


    Tác giả: Thảo Viên · Ngày cập nhật: 28/11/2019

    advertisement iconQuảng cáo
    app promote banner

    Bài viết này có hữu ích với bạn?

    advertisement iconQuảng cáo
    advertisement iconQuảng cáo