Trầm cảm
Thưa bác sĩ, em đang là sinh viên năm cuối. Em làm bài test trầm cảm thì luôn nhận lại kết quả là Trầm cảm nặng. Nhưng e vẫn cảm thấy chắc do e làm quá vấn đề (gia đình, bạn bè, người yêu e cũng nói vậy). Nhưng bản thân e đã rất khổ sở từ năm lớp 8 đến tận bây giờ. Lớp 8, em sợ loài ng đến mức mỗi khi ra chơi e sẽ trốn vào nhà vệ sinh ngồi trên bồn cầu và không làm gì cả, tới khi đến giờ vô lớp thì e đi ra. Em sống như vậy từ năm lớp 8 tới khi sinh viên năm 4. Ai gặp e cũng nói e lạnh lùng vô cảm, khó gần, tự kỉ. Năm lớp 12 khi thi đh xong, e đã dán cửa phòng lại, e đốt hết đề cương trong phòng để tự tử. Và e đã nhắn tin cho bạn e để nói lời cuối cùng, e nghĩ, đó là lúc e chưa thật sự muốn chết. Khi bạn e đến và phá cửa, lúc đó e đã ngạt thở rất nhiều, và rồi e vẫn sống. E lại nghi ngờ có vẻ như mình không trầm cảm như mình vẫn nghĩ. Lên đh e nhận ra e vô cùng khó thở khi nch vs người lạ, tay e run lên, em trả lời 1 câu thì đầu em lặp lại câu đó 10 lần để xem xem mình có nói sai gì
... Xem thêm



































