🔥 Bài đăng hot nhất

Trầm cảm vì nợ nần

Tôi rùng mình khi người thân tôi nói đến "kiện tụng". Chả là gia đình tôi có hoàn cảnh khá khó khăn, cả nhà trông vào mỗi đồng lương ít ỏi của tôi, chồng tôi trước đây cũng là một người tu trí làm ăn và tôi luôn ủng hộ anh ấy bằng cách đứng ra vay tiền cho anh ấy làm ăn nhung do không có học vấn với sự kiên trì nên làm mảng nào cũng thất bại. Do vậy gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Dạo gần đây do không thoát được cảnh nợ nần nên tôi đã lên mạng tìm kiếm việc làm online, tôi thấy nhiều người đầu tư vào các sàn thương mại điện tử thấy họ được rất nhiều tiền nên tôi cũng đăng ký đầu tư, tôi đã vay mượn để tham gia đầu tư mong có tiền trả nợ nhưng cuối cùng "tiền mất tật mang" tôi không những không rút được tiền mà còn tăng số nợ lên. Hiện giờ chồng tôi không những không chia sẻ mà còn cho rằng tất cả tiền nợ mà tôi vay đều là một mình tôi nợ chứ không liên quan đến anh ấy. Vì lo sợ các khoản nợ người ta sẽ đến đòi nên tôi đã bàn với chồng tôi bán khu đất để giả nợ nhưng anh không đồng ý và bảo những khoản nợ đó tôi phải tự chịu. Do suy nghĩ nhiều, đêm không ngủ được nên tôi cảm thấy mình không có tinh thần làm việc chỉ muốn tự tử và lúc nào cũng lo sợ. chồng tôi thì dọa sẽ kiện tôi vì tôi đã lừa anh ý về các khoản vay mà tôi đã vay để đầu tư và tự ý đăng bài bán đất. Giờ tôi thấy mình không còn đường để đi, không có khả năng chi trả các khoản nợ, lại sống trong lo sợ thật sự lâm vào cảnh bế tắc. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi biết hướng đi đúng.

2
64
2 Bình luận

2 bình luận

Tiền mất rồi thì có thể kiếm lại, làm lại từ đầu thôi bạn

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Mong bạn sớm vượt qua được khó khăn

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!