Mọi người giúp em với em không chịu nổi nữa

em năm nay học lớp 8 .Hôm nào bố mẹ cũng cãi nhau , về nhà mẹ em thì suốt ngay cầm điện thoại để làm việc còn bố cứ về nhà lại nằm trên giường chơi điện thoại đôi lúc lại nhắn tin rồi cười với ai đó . Trước kia bố mẹ em còn từng cãi nhau rất to vì mẹ biết bố ngoại tình , bố mẹ giấu em nhưng hôm đấy tối em gặp ác mộng nên tỉnh dậy lúc nửa đêm nên nghe thấy bố mẹ nói chuyện không những thế có lần em còn thấy trong máy bố có video một người phụ nữ cùng với cả một em nhỏ có nét rất giống bố. Mỗi khi bố không dùng điện thoại là lại chửi em và mọi người bố nói và xúc phạm mọi người rất nhiều , bố luôn sử dụng những từ tục tĩu để xúc phạm chửi mọi người . Bố toàn xúc phạm bảo mẹ em là đ* là đứa chỉ biết chổng m*ng lên cho người khác ngắm trong khi mẹ em lúc nào cũng lo cho gia đình nhiều . Với em mẹ tốt hơn bố nhiều nhưng mà nhiều lúc em và mẹ lại không hoà thuận với nhau lắm nhiều lúc mẹ bực mẹ lại trút lên người em . Gia đình em quả thực không hề hạnh phúc bố mẹ thì cách nhau 7 tuổi , người em trai thứ hai của em thì mắc phải bệnh tăng động và tự kỉ sau đợt covid vừa rồi và còn có một em bé nhỏ mới hơn 16 tháng. Mỗi lần em bị em trai lớn đánh em đau lắm chứ, vì em ấy không biết gì nên em không chấp nhưng lâu dần em ấy lại đánh nhiều và đau hơn em có phản kháng và đánh lại thì bố mẹ lại nói ,lại chửi em ,lại cho rằng em không biết nhường nhịn, không biết yêu thương em khi em trai mình đã mắc bệnh mà lại còn đánh em . Có lần khi em đang ăn cơm em bé nhỏ ra xúc cơm làm cơm rơi ra thấy em ngồi đấy bố em liền đạp mạnh vào đầu em khiến kính còn rơi ra xa cơ mà nhưng lúc đấy em đang gắp thức ăn còn bà em đang trông em nhỏ mà ( bà em hay ăn trước mọi người) . Ở nhà em bị mắng bị chửi nhiều lắm nhưng em quan rồi nên cũng không buồn lắm . Mà kể cả khi ở trên nhà ông bà nội em cũng bị mắng bị chửi mà bố mẹ cứ bắt em lên với ông bà hôm nào lên là hôm đấy ông bà lại nói lại chửi . Thật sự em biết em không hề tốt nhưng mà ông bà cứ xỉa xói nói này nói nọ em cũng biết mệt mà . Hôm nay trên ông bà các bác em có qua bà lại nói em thế này nói em thế kia mà bà có nói đúng đâu bà nói toàn thêm mắm muối vào bà chê bai em trước mặt mọi người em cũng biết xấu hổ chứ . Bà bảo em là con heo , là người mà không bằng con chó ,… Mà không những thế bố em còn nói với em rằng lúc nãy anh họ em còn bảo loại như em chó nó mới thích , mới yêu . Em cũng biết em tệ , em xấu chứ bộ nhưng mà hôm nào cũng bị nói này nói kia em mệt lắm rồi. Ngay cả đợt trước em đi thi văn cấp quận ,bố mẹ cũng dè bỉu bảo em may mắn lắm mới được chọn nhưng

mà em đã cố gắng rất nhiều để đc vào đội tuyển của trường mà .Hôm đi thi bố mẹ còn bảo em còn lâu mới có giải cái loại não heo như mà làm được gì, có lẽ bố mẹ em nói đúng vì em chỉ đc 9,5 trong khi thang điểm/20 , em đúng là chẳng làm được gì cả bố mẹ nuôi em , sinh em ra chỉ tốn tiền chứ chẳng được gì còn mang lại phiền phức nữa.

Mọi người có thể chỉ em cách nào tự tử trong âm thầm mà không đau được không ạ .

Em cảm ơn nhiều ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!