Kinh nghiệm sử dụng que rụng trứng cho lần đầu tiên
Các chị có kn dùng que rụng trứng cho em xin ít kinh nghiệm ạ
Em lần đầu dùng nên kb
Mong con quá bắt đầu vào hành trình canh thả
Cộng đồng của Hello Bacsi là không gian cởi mở, đáng tin cậy, nơi các thành viên có thể tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ lẫn nhau, và chia sẻ câu chuyện của mình.
Đội ngũ kiểm duyệt viên của chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng tuân thủ Nguyên tắc và Tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm duy trì môi trường cởi mở và hỗ trợ cho tất cả các thành viên, không có thông tin gây hiểu nhầm.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe đáng tin cậy và chính xác giúp các thành viên có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sức khỏe.
Truy cập vào Cộng đồng, Đặt lịch với bác sĩ, và Thương mại thông qua dịch vụ tích hợp cho sức khỏe của bạn - tất cả ở cùng một nơi.
Bạn không đơn độc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác.
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
Bé đi ngoài 2 ngày, ngày đi 4-5 lần đi khám bs lần 1 uông thuốc 2 ngay không bớt và đi nhiều hơn. Nên e đi bs lần 2 lần này xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng , siêu âm ko sao xét nghiệm máu thì bị nhiễm trùng ruột nhưng có thể điều trị uống kháng sinh chưa cần nhập viên . Ngày đâu về thi tối bé sốt nhẹ 38độ e cho uống hạ sốt thì hết hôm a nguyên ngày bé đi ngoài 3 lần nhưng phân có thêm ít nhầy và máu như hình thì có sao không bs.
Ngày mai chính là ngày tổng kết cuối năm học và tôi đã được nhận giấy khen và tôi và 4 bạn nữa đã quyết định bàn với nhau để đi ăn , nhưng đến hôm nay tôi xin mẹ 30k thì mẹ liền đồng ý ngay nhưng mà 1 lúc sau mẹ kêu tôi lại để hỏi thì tôi liền biết ngay là mẹ hỏi tôi đi vơi ai,và tôi đã trả lời tên của 4 bạn đó,sau đó mẹ liền hỏi là không có tuệ minh à(đó là người bạn thân từ mấu giáo của tôi những bây giờ thì vân thân nhưng tôi ít chơi cùng và bạn đó cũng học rất giỏi),xong đó tôi mới trả lời là con không biết mấy bạn mời con mà(mặc dù tôi nói dối là mấy bạn mời) sau đó mẹ tôi mới nói là răng không mời tuệ minh đi cùng nx thì tôi không biết ns j ngoài câu để con mời thử nhưng tôi biết lúc đó có chết tôi cũng không mời bởi vì trong 4 bạn đó thì bạn nào cũng có chút không thích bạn tuệ minh và tôi nói xg thì mẹ cũng không nói gì nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi mới nói nhẩm 1 câu là không được thì thôi rồi tôi cũng đóng cửa và trở lại phòng,bây giờ tôi không biết làm gì hết
... Xem thêmEm bị đau họng, viêm họng xong đi lãnh thuốc uống, uống xong hôm sau bị cảm giác tay chân không nhấc lên được, em không đứng dậy được luôn khó chịu lắm ạ em không biết bị gì ạ🥲 em có đi khám nhưng không đỡ em bị cỡ 2-3 lần rồi ạ 🥲
Hình bên dưới đây là các loại thuốc em lãnh hôm đó ạ
Em năm nay lớp 8 , em đã trải qua rất nhiều chuyện về bạn bè, gia đình, xhtd,.. khiến em muốn chết đi sống lại luôn ấy, nhưng rồi tất cả mọi thứ đều qua đi.
Chẳng vui vẻ gì đâu.Mặc dù em không có ý định 44 nữa,nhưng giờ em chẳng thể khóc, chẳng có 1 người bạn mà mình tin tưởng, cha mẹ em ly hôn , mẹ chưa từng nghe em.
Hôm đó em đã nói với mẹ xin đi khám, nhưng đến bệnh viện thì chỉ có khám sức khỏe thể chất chứ không được khám tinh thần, em cũng không dám nói gì nữa.
Sau hôm đó, em bắt đầu rạch tay bằng dao bếp, không phải vì chết nữa mà để giải trí, để bỏ đi suy nghĩ tiêu cực cũng như cảm giác trống rỗng.Em nhận ra mình đang dần nghiện cảm giác này và ngày càng lún sâu.
Giờ em thấy bất lực lắm, em mong được mọi người cho lời khuyên ạ.
(Em xin gửi ảnh lần đầu em thử rạch tay ạ, may mà em không biết chỗ cất dao lam để rạch sâu như mọi người khác.)
Em năm nay lớp 8 , em đã trải qua rất nhiều chuyện về bạn bè, gia đình, xhtd,.. khiến em muốn chết đi sống lại luôn ấy, nhưng rồi tất cả mọi thứ đều qua đi.
Chẳng vui vẻ gì đâu.Mặc dù em không có ý định 44 nữa,nhưng giờ em chẳng thể khóc, chẳng có 1 người bạn mà mình tin tưởng, cha mẹ em ly hôn , mẹ chưa từng nghe em.
Hôm đó em đã nói với mẹ xin đi khám, nhưng đến bệnh viện thì chỉ có khám sức khỏe thể chất chứ không được khám tinh thần, em cũng không dám nói gì nữa.
Sau hôm đó, em bắt đầu rạch tay bằng dao bếp, không phải vì chết nữa mà để giải trí, để bỏ đi suy nghĩ tiêu cực cũng như cảm giác trống rỗng.Em nhận ra mình đang dần nghiện cảm giác này và ngày càng lún sâu.
Giờ em thấy bất lực lắm, em mong được mọi người cho lời khuyên ạ.
(Em xin gửi ảnh lần đầu em thử rạch tay ạ, may mà em không biết chỗ cất dao lam để rạch sâu như mọi người khác.)
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.