Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmchết đi
3 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của mn xung quanh nha. Chuyện khó khăn nào cũng sẽ có 1 điểm sáng để vượt qua.
mình gửi bạn cái ôm nhé. đọc đc dònng tâm sự của bạn mình cảm thấy bạn đang rất tuyệt vọng nhưng mỗi người đều sẽ có nhưng thăng trầm như vậy. mình cx từng nghĩ giống bn khi mình hồi học lớp 9( do mình bị loại một cuộc thi tâm huyết nhất của cả đời đi học một cách không công bằng) nhưng rồi mình đax gồng mình chịu đựng vs 2 tự44, bước ra cái suy nghĩ đó nhìn lại mình cảm thấy đã rất dũng cảm. nếu bạn cần một sự giúp đỡ.mìh luôn sẵn sàng nhé
Em không đơn độc trong cảm giác này, và có nhiều phương pháp điều trị có thể giúp em cảm thấy tốt hơn. Hãy cân nhắc việc nói chuyện với một bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để họ có thể lắng nghe và đưa ra những lời khuyên phù hợp. Đôi khi, chỉ cần chia sẻ cảm xúc của mình cũng có thể giúp giảm bớt gánh nặng. Nếu em có ý định tự làm hại bản thân, hãy tìm ngay sự giúp đỡ khẩn cấp. Có nhiều tổ chức và đường dây nóng sẵn sàng hỗ trợ em 24/7. Cuộc sống có thể thay đổi và cải thiện, hãy cho mình cơ hội để tìm thấy ánh sáng trong những lúc tối tăm này. Em xứng đáng được sống và cảm thấy hạnh phúc.
Chuyên mục liên quan