Xin chào mọi người, em xin phép được chia sẻ về vấn đề của em như sau. Ngày 4 tháng 12 em và bạn trai có phát sinh QHTD, chúng em có sử dụng biện p
... Xem thêmTẾT - LÀ GIA ĐÌNH ĐOÀN VIÊN
Chắc chỉ các mẹ lấy chồng xe mới hiểu cảm giác ngày Tết nôn nao về mẹ như nào các mom nhỉ. Như mình ở Nghệ An lấy chồng Bắc Giang, xa quê nên có năm bầu bì rồi con nhỏ mà đến 2 năm liền về quê ngày Tết. Nhiều lúc nghĩ cũng chạnh lòng các mom ạ.
Nhưng năm nay của mình thật đặc biệt vì gia đình mình đón Tết ngoại sau đó mới về nội. Lấy chồng xa nên đây thay đổi rất lớn sau 5 năm, cho mình cảm giác rất vui và hạnh phúc.
Được về nhà được đi sắm sửa cho bố mẹ, cùng bố chuẩn bị gói bánh và nhất là thấy được nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ khi con cháu quây quần đông đủ, mình mới thấy trân trọng đến thế nào.
Cùng gửi đến mọi người chút đào, chút quất mình mua cho bố mẹ nha.
4 bình luận
Mới nhất
Nhà trang trí tết đẹp quá
Chúc mom may mắn
Ủng hộ mom nhé
Cả nhà ủng hộ mình với nha