Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.

Đây là lần thứ 6 e gái này đến ăn quán của mình. Mọi người có biết vì sao chồng và con e ấy đứng ở ngoài đường không ? Vì chồng của em ấy không ngửi được mùi cua.

Vậy mà mỗi lần khi cô vợ thèm vẫn chở đi ăn, giữ con cho vợ ăn ngon lành, con có khóc vẫn vui vẻ địu con dỗ con không một chút chau mày. Cô vợ bên trong vẫn ăn từ tốn, ăn ngon lành không chút vội vã.

Ăn xong cả nhà lại vui vẻ lên xe, ra về trong tiếng nói cười rộn

Thật đáng ngưỡng mộ. Đời người phụ nữ cần gì giàu sang phú quý phải không mọi người. Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.

Gặp được một người chồng như vậy thì coi như đã sống không uổng kiếp này...


Credit: Bình Hoàng

Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.
Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.
Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.Điều nhỏ vậy thôi mà đố có mấy người đàn ông làm được.
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3
1
2

2 bình luận

Anh chồng 100 điểm

1 năm trước
Thích
Trả lời

Thường thì thấy vợ thuận theo chồng chớ hiếm khi thấy chồng thuận theo vợ như này, thật tuyệt vời

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!