Top truyện cho bé 3 4 tuổi hay và ý nghĩa được yêu thích
Thói quen đọc truyện tranh cho bé mỗi ngày giúp bố mẹ và con trẻ gần gũi hơn. Bên cạnh đó, mỗi câu truyện cũng mang đến những bài học quý giá dành cho con. Nhờ đó, việc giáo dục trẻ ngay từ nhỏ trở nên vừa đơn giản, vừa không áp lực. Bố mẹ hãy dành 30 phút mỗi ngày để cùng trò chuyện và kể cho bé nghe những mẩu truyện cho bé 3 4 tuổi này nhé!
1.Cún con đi lạc
Có một cậu bé bị lạc mất cún nhỏ yêu quý của mình. Cậu đã tìm khắp cả nhà nhưng vẫn không thấy chú cún. Không nản chí, cậu bé lang thang khắp nơi để tiếp tục tìm kiếm, nhưng mất cả ngày trời mà cậu vẫn không thấy. Dù rất buồn bã nhưng khi thấy anh hàng xóm thì cậu vẫn muốn chào hỏi và sẵn tiện hỏi thăm thông tin:
- Anh Tèo ơi, sáng giờ anh có thấy chú cún nhỏ của em đâu không? Nó đã đi lạc từ sáng và em vẫn chưa tìm thấy.
Anh hàng xóm đáp:
- Ồ! Anh có thấy một chú cún nhỏ đang gặm xương ở trước vườn kia kìa. Vì không biết đó là cún em nuôi nên anh không nhắn với em.
Ý nghĩa: Câu truyện này khuyến khích trẻ đừng bỏ cuộc trước khi bản thân chưa cố gắng đủ nhiều.
2.Vịt con cẩu thả
Vào một ngày đẹp trời, Vịt con ra bờ sông chơi. Theo thói quen, chú ta cởi quần áo vứt tung trên bờ rồi nhảy ùm xuống nước bơi. Vì không xếp gọn gàng nên lát sau quần áo bị nước cuốn trôi mà Vịt con chẳng hay biết.
Sau khi bơi lội chán chê, Vịt con lên bờ định mặc lại quần áo và trở về nhà, nhưng vì không thấy quần áo đâu nữa nên nó đã òa khóc lên. Sau đó, nó nhìn xung quanh và nhìn thấy một chiếc lá sen to. Vịt con bèn ngắt lá sen che lên người và chạy nhanh về nhà.
Lúc Vịt con chạy ngang qua bãi cỏ thì bị Thỏ xám nhìn thấy, nó cười phá lên và nói:
- Lêu lêu xấu hổ, để hở cả mông rồi chạy lung tung.
Biết thỏ chọc mình, quá xấu hổ, Vịt con đỏ cả mặt. Khi chạy qua cánh rừng thì nó lại nghe tiếng hát của Khỉ vàng trên cây:
- Gió thổi lá sen bay, lộ hết mông ra ngoài.
Vịt con nghe thấy thế, lại càng xấu hổ và khóc to hơn. Về đến nhà, Vịt con liền kể đầu đuôi cho mẹ nghe. Mẹ Vịt liền xoa đầu nó và dịu dàng cười nói:
- Từ nay về sau, con nhớ phải bỏ tật xấu bỏ quần áo lung tung nhé!
Nghe vậy, Vịt con gật đầu thút thít dạ vâng.
Ý nghĩa: Mẫu truyện tranh cho bé 2 tuổi này dạy con không nên cẩu thả, bản thân cần phải chỉn chu thì người khác mới tôn trọng mình.
3.Bạn lợn lười tắm
Lợn con là một em bé rất bụ bẫm và đáng yêu. Tính cách của nó khá tốt nên có rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên, Lợn con lại có một tật xấu đó là lười tắm. Thói quen xấu này làm cho làn da của Lợn con ngày càng trở nên đen đúa và tỏa ra mùi hôi khó chịu.
Một ngày nọ, nhà Gấu tổ chức sinh nhật cho Gấu con. Lợn con cũng nhận được thiệp mời tham dự nên nó đã hí hửng chạy đến nhà Gấu. Nhưng kỳ lạ thay, khi vừa mở cửa, Gấu con lại ngạc nhiên và hỏi: “Bạn là ai vậy?”.
Nghe vậy, Lợn con liền đáp rằng: “Tớ là Lợn con, bạn thân của cậu mà!”.
Gấu con bỗng la toáng lên: “Bố mẹ ơi, có con vật gì đen hôi như Chồn, đang giả làm Lợn con đến quậy phá nè”. Nghe thấy thế, Gấu bố và Gấu mẹ liền lập tức xông ra. Thấy vậy, Lợn con sợ mất vía liền vội nhảy ùm vào chậu nước trước nhà. Nó vừa liên tục kỳ cọ cơ thể vừa nức nở:
- Cháu là Lợn con đây. Cháu lười tắm quá nên người mới hôi như vậy.
Sau khi kỳ cọ, làn da của Lợn con đã trở nên sạch sẽ và trắng trẻo hơn. Lúc này, cả nhà Gấu con đã nhận ra đây chính là Lợn con mà họ quen biết. Tất cả cùng nhìn nhau cười phá lên trong khi Lợn con vô cùng xấu hổ.
Ý nghĩa: Truyện tranh cho bé “Bạn lợn lười tắm” dạy trẻ cần biết giữ gìn vệ sinh cơ thể. Nếu không, bản thân sẽ trở nên hôi hám và bị người khác cười chê.
4.Con lừa khôn ngoan
Một con Lừa đang vui vẻ ăn cỏ mà không hề hay biết rằng bản thân đang bị Sói xám rình rập. Khi Lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra Sói xám đang đứng nhìn mình. Lúc này, con Lừa biết rằng nếu muốn tự cứu lấy bản thân thì phải suy nghĩ thật nhanh. Nó liền hét lên như thể mình đang bị thương rất nặng. Nghe tiếng hét, Sói xám không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã tiến lại gần và hỏi:
- Mày bị sao vậy?
- Có một cái gai đâm vào chân tôi, anh Sói có thể giúp tôi lấy nó ra được không? - Lừa đáp.
Sói xám gắt gỏng trả lời:
- Tại sao tao phải làm thế?”.
Con lừa liền đáp:
- À, vì điều này có lợi cho anh. Chân tôi đang có một cái gai rất nhọn. Nếu anh ăn thịt tôi, cái gai này sẽ bị kẹt trong cổ họng anh đấy!”
Nghe cũng có lý, Sói xám chạy lại sau chân Lừa định giúp nó lấy cái gai ra. Ngay khi Sói xám đến gần, con Lừa lại dùng chân đạp cho Sói mấy cái và chạy đi mất. Sói xám bị choáng váng, đau đớn và không kịp nhận ra chuyện gì nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Sói nhận ra mình đã trúng kế và còn bị mất vài cái răng. Lúc này, nó cảm thấy rất xấu hổ vì sự ngungốc của bản thân.
Ý nghĩa: Mẫu truyện tranh cho bé này dạy con nếu không may rơi vào trường hợp nguy hiểm thì hãy bình tĩnh suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Thay vì sợ hãi thì con nên nghĩ phương án thoát thân an toàn.
5.Dê con nghe lời mẹ
Trước khi vào rừng kiếm cỏ, dê mẹ dặn đàn dê con: “Khi mẹ vắng nhà, các con phải dè chừng lão sói. Lão có giọng nói khàn cùng đôi chân đen sì. Khi nào về nhà, mẹ sẽ nhẹ nhàng gõ cửa và hát thế này:
Các con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú.”
Ngoài cửa, lão sói đứng rình từ lâu nên đã nghe hết lời dặn của dê mẹ. Đợi dê mẹ vừa đi, lão liền rón rén đến cạnh cửa. Vừa gõ cửa, lão vừa giả giọng dê mẹ hát bài thơ đã nghe lỏm được. Tuy nhiên, bầy dê con đã nhận ra giọng hát khàn đục, không trong trẻo như tiếng mẹ. Ngoài ra, dưới khe cửa, chúng còn thấy một cái chân đen sì. Thế là cả bầy dê nhỏ cùng nói to:
- Sói ác độc, mau đi đi!
Thấy không lừa được bầy dê nhỏ, sói đành cụp đuôi, lủi đi mất. Lúc sau, dê mẹ trở về, gõ cửa và hát. Đàn dê con nhận ra ngay giọng mẹ và mở cửa ra. Khi đã biết rõ mọi việc, dê mẹ khen các con thật khôn ngoan và biết vâng lời mẹ dặn.
Ý nghĩa: Vì đã nghe lời mẹ nên đàn dê nhỏ không bị lão sói ăn thịt. Mẫu truyện tranh cho bé này khuyên các bạn nhỏ nên biết nghe lời dặn của người lớn. Đặc biệt, nếu ở nhà một mình thì không được mở cửa cho người lạ, kẻo gặp nguy hiểm.
6.Người chăn cừu và quạ
Ở nông trường nọ, có Người chăn cừu và bầy cừu đang sinh sống cùng nhau. Anh ta có hai người hàng xóm là Chim Ưng và Quạ Đen. Chim Ưng làm tổ trên vách đá cao, suốt ngày nhìn chằm chằm vào đàn cừu béo tốt. Còn Quạ Đen thì trú ẩn trên một cái cây nhỏ. Mỗi khi khát nước, Quạ sẽ bay xuống nông trường và uống nước của đàn cừu. Ngày qua ngày, Người chăn cừu cứ hòa bình sống gần hai người hàng xóm.
Bỗng một ngày, Chim Ưng bất thình lình từ trên vách núi xà xuống cắp mất một con cừu. Quạ Đen thấy vậy vô cùng ngưỡng mộ Chim Ưng và cũng muốn bắt lấy một con cừu để thỏa mãn cơn thèm.
Sau khi thấy Người chăn cừu rời khỏi nông trường, Quạ Đen nhìn qua ngó lại tìm kiếm cơ hội rồi vỗ cánh bay xuống. Bắt chước Chim Ưng, Quạ cũng kêu lên một tiếng tỏ vẻ hung dữ, xà xuống lưng một chú cừu và cố sức gắp con mồi đi. Vì lông cừu vừa dày vừa nhiều nên đã dính chặt móng vuốt của Quạ. Càng cố gắng rút móng thì móng Quạ càng bị dính chặt vào lông cừu hơn. Quạ Đen cố sức đập cánh để bay lên nhưng vì cơ thể nhỏ bé nên không thể nhấc cừu lên được.
Cho đến tận khi Người chăn cừu quay lại thì Quạ Đen vẫn bị mắc kẹt ở đó. Nhìn thấy Quạ, ông ta liền chạy đến tóm lấy và vặt hết lông cánh của nó. Đến chiều tối, Người chăn cừu đem Quạ Đen về nhà cho các con chơi. Vì chưa từng thấy một con quạ nào mà lông cánh trụi lủi thế kia, nên lũ trẻ hỏi bố:
- Bố ơi! Đây là loài quạ gì thế?
Người chăn cừu từ tốn đáp:
- Đây là con quạ đen bình thường nhưng lại cứ nghĩ mình là chim ưng.
Ý nghĩa: Truyện tranh cho bé 2 tuổi “Người chăn cừu và quạ” dạy trẻ trước khi làm bất kỳ việc gì cũng phải biết lượng sức mình. Đồng thời, đừng quá đề cao bản thân mình để tránh trở thành trò cười cho người khác.
7.Chú thỏ thông minh
Trong khu rừng kia, có một chú Thỏ nhỏ sống cùng mẹ. Ngày nào Thỏ nhỏ cũng chạy ra bờ sông uống nước. Trước khi đi, chú được nghe mẹ nhắc rằng:
- Khi ra bờ sông, con phải cẩn thận vì Cáo cũng hay ở đấy lắm!
Một ngày nọ, vừa cúi xuống sông chuẩn bị uống nước, Thỏ nhỏ bất ngờ thấy Cáo. Lúc này, Cáo ta giả vờ tỏ ra vẻ thân thiện nói:
- Chào Thỏ nhỏ, lên lưng anh cõng vào rừng hái hoa và nấm nào!
Nghe vậy, Thỏ nhỏ hơi lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh và nhanh trí nghĩ ra một mẹo hay. Chú ta liền trả lời Cáo:
- Ôi thế thì thích quá, anh Cáo chờ em về nhà lấy nón che nắng đã nhé!
Nói rồi Thỏ nhỏ liền nhanh nhẹn chạy ù về nhà trong khi Cáo vẫn đứng ngơ ngác. Sau khi về đến nhà, Thỏ nhỏ kể lại câu chuyện gặp Cáo cho mẹ nghe. Mẹ thỏ ôm Thỏ nhỏ vào lòng và khen ngợi con thông minh.
Ý nghĩa: Truyện tranh cho bé 2 tuổi này dạy trẻ cần phải bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh thì mới có thể suy nghĩ và xử lý mọi việc.
8.Con gà trống kiêu căng
Gà Trống có một bộ lông đẹp tuyệt với phần đuôi óng mượt và nhiều màu sắc, trông xa cứ ngỡ đuôi công. Còn tiếng gáy của nó thì vừa dõng dạc, vừa ngân vang. Gà Trống rất hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của mình lắm. Vì thế mà chú ta sinh ra kiêu căng, coi thường Gà Tồ và Mèo Vàng. Suốt ngày nó ưỡn ngực dạo chơi quanh sân vườn mà chẳng thèm ngó ngàng đến các bạn. Một hôm, Gà Trống khoe khoang với Gà Tồ rằng:
- Này, chính nhờ tiếng gáy của tôi làm Mặt Trời mới tỉnh giấc đấy!
Gà Tồ cãi lại:
- Không phải vậy đâu, bạn đừng có nói khoác!
Nghe thấy vậy, Gà Trống Non không tin, nó lại chạy đi khoe với Mèo Vàng:
- Này, chính nhờ tiếng gáy của tôi đánh thức Mặt Trời đấy!
Mèo Vàng phì cười đến rung cả ria mép:
- Meo, meo, meo! Tiếng gáy của bạn làm sao gọi Mặt Trời dậy được. Nói đúng hơn là vì Mặt Trời mọc nên gà mới gáy đấy chứ.
Gà Trống chẳng thèm tin lời nói của Mèo Vàng và Gà Tồ. Nó bực bội, bỏ ra sân chơi và nghĩ thầm: “Được rồi sáng mai các cậu sẽ biết”.
Sáng sớm, sau khi dõng dạc cất tiếng gáy: “Ò ó o”, Gà Trống để ý ngắm nhìn xung quanh. Quả nhiên, sau tiếng gáy của nó, thiên hạ liền bắt đầu tỉnh dậy. Chim chích chòe hót véo von trên cành cao. Trâu già cọ đôi sừng dài lộc cộc vào cột chuồng. Mèo Vàng vươn vai liếm lông và lấy chân rửa mặt. Cả ông Mặt Trời vàng ươm, ấm áp cũng ló đầu ra khỏi làn mây trắng. Thấy vậy, Gà Trống có cảm tưởng như ông Mặt Trời đang mỉm cười với nó. Gà Trống lại hí hửng chạy tới chỗ Gà Tồ và Mèo Vàng rồi hét lên:
- Hãy mở to mắt mà xem, chính tiếng gáy của ta đã đánh thức cả thiên hạ đấy!
Gà Tồ và Mèo Vàng chẳng quan tâm, quay mặt đi nơi khác rồi nói:
- Chẳng nên phí lời với kẻ nói khoác.
Gà Trống tức đỏ mặt lên, nó quay sang gây sự với Gà Tồ. Dù chẳng muốn chọi nhau nhưng vì muốn dạy dỗ kẻ thích gây gỗ nên Gà Tồ đã tham chiến. Gà Tồ hùng dũng nhảy bồ vào Gà Trống rồi liên tục mổ vào cái mỏ khoác loác.
Suốt đêm hôm ấy, Gà Trống nằm rên rỉ vì đau đớn. Mãi tới lúc gần sáng, nó mới bắt đầu chợp mắt được. Khi tỉnh dậy, Gà Trống thấy chuồng gà đã vắng tanh từ bao giờ. Ngoài vườn, Gà Tồ và Mèo Vàng vẫn đang dạo chơi. Còn Mặt Trời đã le lói phía trên rặng tre xanh. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường dù không có tiếng gáy của Gà Trống.
Ý nghĩa: Truyện tranh cho bé này khuyên răng các bé phải biết khiêm tốn, không được sống kiêu căng, ngạo mạn. Vì như thế sẽ không được ai yêu quý, thậm chí còn khiến bản thân bị thương tổn.
9.Người đốn củi tham lam
Dưới chân núi, có một chàng thanh niên đốn củi nghèo sống cùng người mẹ già yếu. Hằng ngày, anh ta lên núi chặt củi đem về bán để kiếm tiền mua thuốc và gạo cho mẹ. Một hôm, chàng thanh niên không cẩn thận làm rơi chiếc rìu đốn củi xuống nước. Nước hồ rất sâu, còn anh ta lại không biết bơi, liền òa khóc vì lo lắng. Lúc này, một vị thần nhô lên khỏi mặt nước và hỏi: “Vì sao con khóc?”.
Chàng thanh niên liền kể lại hết mọi việc cho vị thần nghe. Vì thương cho chàng trai hiếu thảo, vị thần liền ra tay giúp đỡ. Sau một lát, vị thần nhô lên với chiếc rìu vàng trong tay nhưng anh chàng lại lắc đầu. Vị thần mỉm cười gật đầu rồi lặn xuống và cầm chiếc rìu bạc nhô lên. Chàng thanh niên đốn củi vẫn lắc đầu. Đến lần thứ ba, vị thần liền cầm lên chiếc rìu bằng sắt cũ kỹ. Thấy vậy chàng thanh niên liền vội vàng nhận lấy và mừng rỡ cảm ơn vị thần. Vì thấy chàng thanh niên thật thà nên thần sông quyết định tặng thêm cho anh chàng chiếc rìu vàng và rìu bạc.
Quá vui mừng, chàng thanh niên đốn củi liền chạy về bán ngay chiếc rìu vàng và rìu bạc để chữa khỏi bệnh cho mẹ. Sau khi cuộc sống đã sung túc, anh ta còn đem chia sẻ của cải cho những người nghèo khó khác nữa. Một người đốn củi khác vô tình nghe được câu chuyện đó liền nổi lòng tham. Anh ta vội vàng bỏ tiền mua một chiếc rìu sắt và ném nó xuống hồ nước. Sau đó, anh ta còn ngồi bên hồ giả vờ khóc lóc thảm thương. Cũng như lần trước, vị thần hiện lên và hứa giúp đỡ người đốn củi. Sau khi thấy 3 chiếc rìu mà vị thần mang lên, người đốn cùi tham lam nhận lấy ngay chiếc rìu vàng và rìu bạc rồi chạy mất. Anh ta vừa chạy vừa tưởng tượng cuộc sống giàu sau sau này. Mãi chạy mà không để ý, người đốn củi tham lam bị rơi xuống đầm nước và chìm nghỉm.
Ý nghĩa: Mẫu truyện tranh cho bé này dạy trẻ phải biết thật thà, chăm chỉ làm việc thì mới có được thành quả đáng trân quý. Ngược lại, nếu tham lam, lười nhác thì sẽ không có được kết cục tốt đẹp dù đã nhận được sự giúp đỡ của người khác.
10.Khỉ con biết vâng lời
Một buổi sáng nọ, Khỉ mẹ dặn Khỉ con xuống núi hái trái cây. Vì mải rong chơi, Khỉ con liền quên mất lời mẹ dặn. Do đó, khi thấy Thỏ đang đuổi bắt Chuồn Chuồn thì Khỉ con cũng tham gia cùng.
Đến chiều về tới nhà, Khỉ con không mang về cho mẹ được loại trái cây nào. Khỉ mẹ buồn lắm và nói với con rằng:
- Mẹ cảm thấy buồn khi con không nghe lời dặn của mẹ. Bây giờ, trong nhà không có thức ăn là vì con mải ham chơi, quên việc hái trái cây đó.
Khỉ con biết lỗi, nức nở và cúi đầu xin lỗi mẹ. Một lúc sau, Khỉ mẹ lại cõng Khỉ con trên lưng vào rừng tìm trái cây cho bữa tối.
Một hôm, Khỉ mẹ không may trượt ngã, khiến chân bị đau nên không đi kiếm ăn được. Khỉ mẹ nói với Khỉ con rằng:
- Mẹ bị đau chân, không đi được, con tự mình đi kiếm trái cây ăn nhé!
Nghe lời mẹ dặn, Khỉ con mang giỏ trên lưng và chạy xuống núi để tìm hái trái cây. Trên đường đi, Khỉ con thấy chuối liền hái, thấy bắp liền bả và cho tất cả vào giỏ. Khi thấy Thỏ đang đuổi bắt Chuồn Chuồn, dù rất vui nhưng nó lại không tham gia. Vừa đi về Khỉ con vừa tự nhủ: “Mình không nên ham chơi, phải nhanh chóng về kẻo mẹ mong”.
Khi Khỉ mẹ thấy Khỉ con trở về với một giỏ đầy ắp trái cây tươi ngon thì mừng lắm. Khỉ mẹ liền khen:
- Con biết nghe lời mẹ, thật là đứa trẻ ngoan.
Ý nghĩa: Truyện tranh cho bé trước khi ngủ này dạy các bé phải biết nghe lời bố mẹ. “Khỉ con biết vâng lời” cũng giúp các con hiểu rằng cần phải yêu thương, quan tâm tới người thân trong gia đình, đặc biệt là những khi họ ốm đau.
Hy vọng, bài viết trên đã giới thiệu đến bố mẹ 10 mẩu truyện cho bé 3 4 tuổi hay và ý nghĩa để việc giáo dục trẻ trở nên dễ dàng hơn
❓ Hỏi bác sĩ miễn phí từ xa, click hỏi ngay!