🔥 Bài đăng hot nhất

Những điều Mẹ từng hối hận khi chăm con

Lần đầu làm mẹ, hẳn ai cũng muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Mình cũng vậy, mình đã cố gắng học hỏi rất nhiều kiến thức từ trước khi sinh em bé. Thế nhưng kiến thức là vô hạn, nên không phải điều gì mình cũng có thể học được hết. Vậy nên, trong quá trình chăm con mình cũng đã từng mắc những sai lầm, và đây là 1 trong những điều mình từng rất hối hận khi nghĩ lại.Sau khi sinh em bé được nửa tháng, một ngày sau khi em ngủ dậy, mình phát hiện 2 bên tai em hơi có mùi, và đóng cặn như dơ.

Mình đã chủ quan vì khi tắm rửa, lau chùi cho em sạch sẽ thì thấy hết. Đến chiều thì vết đó lại xuất hiện, chùi thì vẫn sạch, mình có hỏi các chị thì bảo chắc do dơ nên mình không hề nghĩ tới chứng bệnh khác mà cũng chỉ vệ sinh sạch sẽ cho em rồi thôi.

2 ngày sau thì bỗng nhiên tai em có mủ chảy ra. Lúc này mình mới hốt hoảng cho em đi Bác sĩ để kiểm tra. Em được bác sĩ chuẩn đoán bị viêm tai ngoài, nhưng do không chữa sớm và đúng cách nên bị luôn viêm tai giữa, khiến tai bị chảy mủ có kèm ít máu.

Thật may là tình hình chưa chuyển biến quá nặng, mình đã được Bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh tai đúng cách, và cho em uống thuốc để điều trị.

Nhìn em còn bé xíu đã phải uống thuốc mà mình đau lòng lắm, nước mắt cứ rơi thôi. Mình đã rất hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ và đưa em đi viện sớm hơn. Trộm vía em uống thuốc ngoan lắm, được 7 ngày thì em hết hẳn

Dù mọi chuyện đã qua, nhưng mình luôn cảm thấy có lỗi và ghi nhớ chuyện đó như một bài học để có thể rút kinh nghiệm về sau. Đây cũng là bài học dành riêng cho mình và những ai đang làm Cha Mẹ nói chung, hãy luôn thật thận trọng theo dõi con mỗi khi có một dấu hiệu bất thường, và tốt nhất là nên đi khám Bác sĩ chuyên khoa để được chuẩn đoán sớm

Mình luôn mong rằng em bé của mình luôn khoẻ mạnh, bình yên lớn lên. Dù đôi lúc chuyện làm mẹ có hơi vụng về nhưng mình sẽ luôn cố gắng trở thành một người mẹ tốt nhất của em. Yêu em bé của mẹ nhiều!😘😘😘😘

Nguồn: Bài viết của Mẹ Cẩm Nhung

Bài dự thi đạt giải trong cuộc thi : Viết cùng Hajimarimom.com - Kỳ 8 - Những điều Mẹ từng hối hận khi chăm con

9
3
4 Bình luận

4 bình luận

mình cũng từng hối hận vì theo cách chữa trị hồi xưa, một số thì tốt thật nhưng có lẽ bé nhà mình không hợp

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình cũng từng hối hận vì nghe theo cách chữa trị hồi xưa ak mom. Bị bác sĩ la quá trời. May mà bé không sao

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình hối hận vì có lần con mình bị nổi hạch như bị quai bị, mình không đưa con đi khám mà tự mua thuốc uống, để con đau mấy ngày mới đi bệnh viện, đi bv bác sĩ chỉ bảo con bị nổi hạch chứ không phải quai bị, huhu hối hạn vô cùng luôn, từ đó mình đã tự nhủ sau này dù con có bị gì thì mình sẽ đưa con đi khám trước chứ không nghe ai bày cả.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đúng rồi bạn, con có gì bất thường nếu không rõ nên đưa bé đi khám để điều trị sớm. Chúc bạn và bé sức khỏe nha!

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo