🔥 Bài đăng hot nhất

MÌNH TỪNG TRẦM CẢM VÌ KHÔNG ĐỦ SỮA CHO CON...


Mình từng trải qua quãng thời gian u uất trầm cảm vì thiếu sữa mẹ cho con khi mới được 4 tháng các mom ạ, rồi phải đối mặt với những câu nói như "uống sữa ngoài, sữa công thức sao mà tốt cho con được", chúng làm mình stress nặng...

Nhưng rồi sau một thời gian được "đả thông tư tưởng" từ các bác sĩ, các chuyên gia tư vấn, mình nghiệm ra rằng: Sữa công thức rõ ràng cũng có chức năng, nhiệm vụ cao cả không kém sữa mẹ, và nó hoàn toàn được thay thế trong trường hợp con không thể dùng sữa mẹ. Chung quy lại chúng đều có mục đích là cứu sống và nuôi dưỡng những cơ thể bé nhỏ mà nhỉ.

😉 Sau một thời gian hồi tâm trở lại, mình nhận ra giai đoạn đó do bản thân quá nhạy cảm với suy nghĩ vớ vẩn, cộng với việc suốt ngày bị lún vào lối suy nghĩ rằng cho con bú sữa mình mới là thiên chức cao cả, mới là tốt nhất cho con... blabla. Tất nhiên mình không tung hô hay đồng tình với những lời quảng cáo thái quá từ các hãng sữa như giúp con phát triển hoàn toàn, rồi tăng cân, tăng chiều cao... nền công nghiệp nào cũng có nhiều mảng tối, nhưng với tư cách là một người mẹ không đủ sữa, thì cũng có khi mình đành phải chấp nhận để nuôi sống con mình thôi.

Thời gian đầu khi bị mất sữa hoàn toàn, mình may mắn được chị họ ngỏ lời nên nhờ chị cho bú, các mom cũng nên tìm hiểu kĩ xem người mẹ đó có bệnh gì không để cân nhắc khi cho con bú nhờ người khác nhé. Được 1 thời gian ngắn thì mình chuyển qua tập cho con sử dụng sữa công thức luôn, trộm vía con rất hợp tác và khỏe mạnh các mom ạ. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu, loại sữa cho từng thể trạng bé nên các mom nên đọc kỹ để tránh nhầm lẫn nhé.

Mình không khuyến khích các mom cho con uống nước cháo loãng, sữa đặc hay ăn bột trước 6 tháng vì hệ tiêu hóa của con lúc này yếu lắm, dễ bị rối loạn tiêu hóa và suy dinh dưỡng nè.

👉 Nói chung là, các mom đang ở trong hoàn cảnh giống mình cũng đừng cảm thấy áp lực hay tự trách bản thân khi mình không thể cho con nhiều sữa, vì vẫn còn nhiều cách để mình nuôi con mà con vẫn được lớn khỏe mạnh nè.


6
99
5 Bình luận

5 bình luận

đúng rồi bạn, mình không hợp nuôi con theo cách này thì mình nuôi con theo cách khác, con khỏe mạnh khôn lớn là đc

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình từng trải qua cảm giác này, lúc nào người lớn cũng nghĩ là sữa mẹ không đủ chất, không đủ dinh dưỡng, bú vậy rồi em có biết em bé có no hay không, thấy bé mới bú tí mà ngủ rồi à!!!! Vừa sinh xong, người mẹ rất nhạy cảm nên là ai nhận xét gì cũng muốn quay đầu qua cắn ^^ Ai được nhiều sữa mẹ thì mừng thôi, con đỡ ốm vặt, ai không có thì dùng sữa ct nè. Nhiều bé hợp sữa ct trộm vía cũng ú na ú nần thôi ^^

2 năm trước
Thích
Trả lời

đọc thấy thương bạn ghê, chúc mừng bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình cũng từng bị áp lực vì không có sữa cho con và con không ngâm được ti, cứ loay hoay hút sữa cho conm à sữa không về nhiều, đã không được ngủ đủ giấc vì hút sữa, lại áp lực sữa ít, mình rất mệt mỏi. Cũng may ra tháng mọi thử ổn hơn, dù sữa vẫn ít như vậy.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đúng rồi mom, mình cũng ít sữa, bé mình phải vừa ti mẹ vừa uống thêm sữa công thức.

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo