Mình sợ hãi bất lực vì cậu lên cơn tâm thần chửi rủa cả nhà
3h sáng, chỉ vì con trai chị mình ói và không ngủ được mà cậu mình lại 1 lần nữa lên cơn thần kinh chửi rủa cả nhà. Mình đang mang bầu và từng phân vân có nên gửi ổng đi y tế không vì điều kiện gia đình khó khăn nhưng giờ mình bắt buộc phải làm thôi, ngày ngày phải sống trong lo sợ và hãi hùng thế này chắc mình điên mất.
Ổng rủa mẹ mình và định lao vào đánh nhưng may có chồng mình can trong khi đó nguyên ngày hôm nay ổng chăm thằng cu không cho ăn cơm chỉ uống 4-5 hộp sữa và ăn bánh kẹo, thử hỏi trẻ em nào còn cái bụng nữa trong khi tối lúc ngủ nó còn cần sữa mới ngủ được ( thằng cu vừa tròn 3 tuổi) thấy cả tuần nay ổng kiểu kiếm chuyện với cả nhà rồi nhưng ai cũng tránh nào ngờ tối nay thằng cu bị đau cái ổng lên cơn luôn, mình sợ hãi và cảm thấy bất lực thật sự. Tội nhất là mẹ mình, chả làm gì sai nhưng vì yếu đuối nhất nhà nên luôn bị cậu mình nhắm tới. Chỉ mong có đủ chi phí để gửi ông cậu đi chứ chả ai muốn sống với một người tâm thần suốt đời cả.

































Để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đặc biệt là bạn và em bé sắp chào đời, cũng như cháu nhỏ, bạn cần đưa cậu đến các cơ sở chuyên khoa tâm thần để được thăm khám và chẩn đoán chính xác. Các bác sĩ chuyên khoa tâm thần sẽ đánh giá tình trạng của cậu và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Bạn nên tìm đến các bệnh viện có chuyên khoa Tâm thần hoặc các trung tâm sức khỏe tâm thần để được hỗ trợ. Dù điều kiện gia đình có khó khăn, việc ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của mọi người trong nhà là vô cùng quan trọng. Các bệnh viện công lập thường có chi phí hợp lý hơn và có thể có các chương trình hỗ trợ. Việc sống trong môi trường căng thẳng và lo sợ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, cũng như sự phát triển của trẻ nhỏ. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.
Chuyên mục liên quan