🔥 Bài đăng hot nhất

Mình có phải người mẹ tồi tệ

Hôm nay mình buồn quá cả nhà ạ. Lúc chiều mình đang cho bế nhỏ ti thì bé lớn 2 tuổi ra ngoài sân chơi và không biết bé và vào đâu mà làm rách 1 đường ngay mũi . Mình nghe bé la lên 2 tiếng , mình chạy ra thì thấy máu chảy . Bé không khóc ,tim mình như ngừng đập luôn , xót không thể tả , mình khóc nức nở vì thương con , và trách mình sao có thể bất cẩn như vậy . Mình tìm khắp sân tất cả những vật có thể gây thương tích cho bé mà không tìm được . Cổ họng nghẹn lại khi bé khoc vì soi gương thấy vết thương trên mũi . Mình buồn quá cả nhà ơi .giờ chỉ còn cách vệ sinh vết thương và bôi sẹo mong sao không để lại sẹo trên mặt bé thôi . Mình đăng lên để chia sẻ và mong mọi người có con nhỏ cần chú ý các con hơn , đồng thời dẹp hết các đồ dùng hoặc vật có thể gây thương tích , nguy hiểm cho bé nhé .

13
3
16 Bình luận

16 bình luận

1 mình bạn trông 2 bé thì k thể theo sát kỹ được đâu . Bạn nên chỉ dạy bé các kỹ năng , các vật nguy hiểm nhé .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cảm ơn bạn đã góp ý ạ. Mình sẽ làm theo cách của bạn để bé có kỹ năng sống tốt .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Bé cháu e đi học bị bạn cắn nát mặt mà giờ k thấy sẹo luôn . Chăm kỹ vết thương cho bé là được c ơi , con nít mau phục hồi lắm .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cảm ơn e nhé , hi vọng là bé sẽ nhanh lành và k để lại sẹo e ạ .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Trẻ nhỏ vết thương nhanh lành lắm c ơi , cố gắng chăm sóc tốt vết thương , bôi kem trị sẹo và chưa ủa thức ăn của bé trong quá trình phục hồi sẹo nhé .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cảm ơn rất nhiều . Hi

2 năm trước
Thích
Trả lời

Trẻ nhỏ hiếu động lắm , mình k theo sát suốt được đâu . Sau c chú ý và quan sát xung quanh nhà có gì trong tầm bé c dọn hết ,sẽ an toàn cho bé hơn nha .

2 năm trước
Thích
Trả lời
1

Cảm ơn e nhé , hi vọng sẽ k để lại sẹo mặt bé .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Chị nhìn vào vết thương có đoán đoán được gì ko chị, chị hỏi bé biết có biết do gì ko ạ. Tại em nghĩ nếu tìm được cái đồ làm bé bị thương vậy thì mình vừa biết cách vệ sinh vết thương kĩ vừa để hạn chế tương lai ko có bị lại cái vật đó nữa chớ mấy tình huống này cũng hay xảy ra, mình ko theo sát bé hoài dc á chị, nhất là chị còn có 2 bé.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình cảm ơn bạn nhé .tại vết thương lúc mới bị hở ra nhiều , với tâm lý chung con cái bị gì là cha mẹ lo lắng , xót con nên vậy ạ hi nay vết thương khô rồi , mình đang bôi kem phục hồi và liền sẹo cho bé . Chúc bánh ngày mới vui vẻ nhé .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Dạ nghe zậy thấy chắc k tới nỗi nhiễm trùng, tội ghê, mà chị đừng buồn quá nha, nói chớ mình cũng ko theo sát bé 24/7 được, cẩn thận hết sức có thể thôi ạ.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Bé k nói bạn ơi. Rạch 1 đường mà mình k nghĩ ra được cái gì luôn . Sân mình dọn hết những gì có thể nguy hiểm cho bé rồi , mặt sân mình lau rửa 2 ngày / lần . 2 vk ck tìm qua giờ mà k ra nguyên nhân bạn ạ . Mình đã vệ sinh lược muối , povidin lúc đó , qua giờ mình vệ sinh nước muối sinh lý cho bé . Vết thương khô lại , k sưng , tấy , đỏ , đau nên mình nghĩ k nhiễm trùng . Chỉ sợ sau này để lại sẹo thì tội con gái thôi ạ.

2 năm trước
Thích
Trả lời

nhiều khi con té nhưng không sao đâu mom,mà con bị té mạnh lắm không ạ? mom cứ theo dõi con vài hôm xem sao nha, đừng lo quá

2 năm trước
Thích
Trả lời

Bé bị vật gì đó cắt ngang ngay mũi . Mình sát trùng vết thương ngay lúc đó cho bé . Mình lo con gái để lại sẹo tội con lắm hic .

2 năm trước
Thích
Trả lời

Đồng cảm với mẹ, bé mình hồi 6m bị té lọt giường, đập trúng phần trán, mình sợ phát khóc lật đật cho đi bs may mà k sao. Từ đó mình tháo giường cho nằm nệm dưới đất lun. Giờ con mình cũng 2t rồi. Tuổi này con hiếu động lắm mẹ đừng tự trách quá nhé

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mình lo để lại sẹo tội con quá mom ạ. Con gái nữa .

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo