Không phải tại cái điện thoại. Cũng không phải tại lỗi đứa trẻ hư

Không phải tại cái điện thoại. Cũng không phải tại lỗi đứa trẻ hư. Có nhiều yếu tố kết hợp lại và đc tạo thành thói xấu từ khi đứa trẻ có sự nhận thức.

Sinh con được thì phải nuôi con được.

Nuôi con được thì phải dạy được con điều hay lẽ phải để con lên người, để con ko có cơ hội bất hiếu với Cha Mẹ, bất kính với người thân và vô đạo với người ngoài.

Khi dạy con được thì sẽ ko có đứa trẻ nào mang biệt danh là: “lì lợm, khó bảo, láo,….”

Còn nuôi con được mà ko dạy con được thì 4 từ “CHA MẸ VÔ NĂNG” khiến chạm vào tự ái của nhiều người làm Cha-Mẹ vẫn còn nhẹ nhàng chán.

“Khi phụ huynh của tôi nói: “Nó hư lắm cô ạ, ở nhà nói nó ko nghe cứ lì cái mặt ra.”

Tôi vừa cười vừa trả lời: “Thế ai là Bố/ Mẹ, ai là con? Ko có chuyện con mà bố mẹ nói con ko nghe. Trên dươi vai vế ngôi vị phải rõ ràng.” Câu trả lời thô đấy, nhưng biết đâu sẽ giúp Cha Mẹ đố ngộ giác đc điều gì trong công cuộc dạy con.

Bởi, học văn hoá có môn Đạo đức và GDCD mà.

“Thời xưa con Quan con Vua còn đc rèn giũa nghiêm khắc biết bao nhiêu mới được thành vị Vua vị Quan nối tiếp. Làm gì có chuyện ko học mà đòi giỏi, ko được dạy đc rèn mà lại thành tài thành người tử tế.”

Đừng để con của mình khi ko có Cha Mẹ bên cạnh bị “người lạ” buông lời: “con này lì lắm, toàn cái lũ mặt lì mày lợm…”. Cha Mẹ nghe thì chỉ bức xúc cùng lắm đánh nhau, nhưng đứa trẻ “rất đau” và hằn vào suy nghĩ ánh nhìn và hướng phát triển của đứa trẻ.

(Sưu tầm)

Không phải tại cái điện thoại. Cũng không phải tại lỗi đứa trẻ hưKhông phải tại cái điện thoại. Cũng không phải tại lỗi đứa trẻ hư
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
4
2
2

2 bình luận

nuôi dạy một đứa trẻ là cả một quá trình

1 năm trước
Thích
Trả lời

Quả thật là vậy

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo