5/9/2022
Nhật kí ngày đầu tiên đi học của con gaí bé nhỏ🥹🥹
3 năm đầu đời con quấn quýt bên mẹ không rời xa mẹ khoảnh khắc nào , nhưng nay cũng đã đến tuổi mẹ cho con đến trường để con có bạn , có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích , mới mẻ hơn …
Mẹ biết thế nào cũng khóc tìm mẹ nên đã cho ăn sáng hơi hơi no ở nhà😌
Ba thì sợ nhìn con khóc nên đi làm từ 7h mặc dù 8h30 mới phải có mặt🙈chơi j kì cục🥲
…..a2 hôm nay khai giảng nên được về sớm😊
….. ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường em vừa đi vừa cười nói vui vẻ
….. đến lớp thấy các bạn khóc nhưng chưa hiểu chuyện j 🥲mẹ lén về và vội vàng lau những giọt nước mắt.
…. Khi mẹ đi rồi thì khóc tìm🥹dắt tay cô ra cửa miết luôn k cho cô ngồi🥲
….. nhưng 15p sau mẹ xem thì em bé của mẹ đã ngừng khóc và lại … dắt tay cô ra cửa tìm mẹ 🙈
….. chắc 1-2 tuần gì đó sẽ quen thôi con gái nhỏ
Yêu thương và xót con vô cùng❤️
Mong em bé của mẹ sẽ nhanh thích nghi với môi trường học mới cùng cô và các bạn❤️
Bé mình 12 tháng đã đi nhà trẻ. Thương con lắm
Bé yêu quá. Bé nhà mình cũng vừa đi học năm đầu đây
em bé đc ở nhà với gia đình 3 năm đầu luôn là cũng ổn rùi á mom, cả nhà ráng vượt qua giai đoạn này là okie nè
Em bé thật đáng yêu