Bị ba mẹ đánh có được phản kháng lại không ạ ?
Dạ,xin chào mọi người,em là chỉ gái đầu trong nhà,thật ra em mới 14 tuổi thôi và em có một em trai 11,xin chào mọi người,em là chỉ gái đầu trong nhà,thật ra em mới 14 tuổi thôi và em có một em trai 11 tuổi,gia đình em không êm ấm,bố em ngoại tình rồi đi theo gái,mẹ,em và em trai em mới sống riêng được khoảng 4 năm,họ hàng nhà nội cũng không phải người tốt đẹp gì.Vì thế mẹ em là người gồng gánh gia đình ba người,em biết mẹ em rất khổ và mẹ em cũng đặt kì vọng vô kì cao lên em và em cũng được dạy dỗ từ nhỏ còn em trai em thì không được như thế,vốn được dạy dỗ từ bé nên em rất hiền và ngoan chưa từng chửi tục bao giờ,chỉ là vào năm em lớp 4 mẹ,em và em trai em bị bà nội đuổi ra khỏi nhà từ đó em bị ảnh hưởng tâm lý nặng,trở nên nóng nảy hơn những cảm xúc mà em cố gắng dồn nén từ đó mà tuôn hết ra và sau đó cuối lớp 5 em dậy thì nên nóng nảy không chịu nghe ai nói hớn cộng thêm xảm xúc dồn nén nên em bướng vô cùng thế nên bị mẹ đánh rất nhiều đến mức mà giờ mẹ có đánh mấy chỗ đó em cũng không có cảm giác quá đau nữa,lúc đầu em có phản kháng nhưng càng bị đánh đau hơn nên em cũng không phản kháng nữa,dù em biết nó là muốn tốt cho em nhưng em khoong chịu được giờ thì em đỡ rồi nhưng em trai bắt đầu dậy thì có những cảm xúc nóng nảy nhưng may là vẫn nghe lời em và chịu sửa đổi được một chút.Em biết là mẹ em áp lực rất lớn nên hay cáu gắt em cũng cố gắng dịu lại rồi nhưng không thể dồn lại hết được,mà em cũng phải lo cho em của em nữa,thời gian cứ trôi thôi em với mẹ cũng cãi nhau nhưng không đến nỗi còn gay gắt nữa,em cũng mệt với đều đó nên lúc nào cũng xuống nước trước còn một lí do nữa là vì hồi trước em từng bị mẹ túm tóc kéo đi sau đó lấy cây chổi đánh đên mức gãy chổi nữa,nhưng cuốc cãi vã giữa mẹ và em trai em ngày càng gay gắt toàn vì những lí do không đâu như không cắt móng tay,gội đầu,... rồi mẹ em điên lên đánh nó,nó cũng chỉ lấy tay để ngăn mẹ lại thôi chứ không phản kháng.Đỉnh điểm là hôm nay hai người đó lại cãi nhau vì vấn đề : mẹ em bật điều hòa nhưng không thấy mát,sau đó xảy ra chuyện gì đó rồi cãi nhau mẹ em điên quá nên lấy quyển sách to ném vào mặt nó,xong em em cũng ném lại mẹ em,thế lại mẹ em lao vào đánh em em,tát,đá,... em em đủ thứ mà mẹ có thể làm được,em cũng không định ngăn cản đâu đừng nói em vô tâm nhé tại vì nếu ngăn cản thì mẹ em lại bảo em cãi lời sau đó đánh em luôn,em nghĩ là ầm ĩ một hồi rồi thôi,ai ngờ mẹ em lại nắm tóc,lấy chân đá vào người nó,...làm gì nữa ấy làm nó khóc ré lên nên em lên ngăn cản mẹ dừng tay,lúc đó em vào thì thấy hai người đang giằng co xong nó cào vào tay mẹ em một cái nó chỉ đỏ lên thôi nhé,rồi em lao vào ngăn xong nó ngồi ôm đầu,người đỏ ửng co ro hết lại,em làm mẹ bình tĩnh được chút,sau đó em em lại giải thích là mình không sai,mẹ em lại điên lên nói nào là : " Dù tao có đánh mày đi nữa,thì tao vẫn là mẹ mày mày không có quyền đánh lại.Tao có sai thì mày cứ đợi bình tính lại rồi nói " ( dù mẹ em chẳng bao giờ làm thế với hai đứa,lúc nào cũng lao vô phát tiết ),thế là em phải đẩy lùi mẹ em ra mà em vẫn còn cố vung vẩy rồi dứt tóc em làm em thốt lên câu chửi thề,mẹ em liền cáu lên lấy dép tát vào mặt em,lúc đó em em chạy lên tầng ba rồi,sau đó đuổi em xuống nhà,sau đó tuôn ra những lời chửi rủa,sỉ nhục em và em trai em,em cũng không nói nữa mà đợi mẹ em nói xong yên lặng một lúc thì mới nói rằng : " nhưng dù mẹ có là mẹ đi nữa,nếu đánh mạnh quá thì cũng phải phản kháng thôi " nhưng mẹ em lại điên lên tiếp,ném cái dép vào mặt em nhưng may em né kịp,sau đó nói : " Tao không phải bạn của chúng mày dù có đánh đi nữa thì cũng không được phản kháng,mày nhìn con người ta xem,đúng là loại vô tích sự,ăn nhiều mà chẳng có gì trong não,nếu mà tao đánh mày thì phải quỳ xuống xin tha chứ không được phản kháng ",nhưng lúc bị đánh ấy em và em trai em xin tha bao nhiêu lần rồi mẹ có tha bao giờ chưa ? Mẹ cứ đánh cho thỏa cơn tức rồi mời dừng,chả lẽ em lại đợi đến khi,mẹ cầm dao lên thì mới phản kháng ạ ? Nhưng mẹ em cứ nói vậy hoài ấy,em cũng không biết là mình có đúng không ? Xin hỏi mọi người là em có sai không ạ ?

































Về câu hỏi của cháu "bị ba mẹ đánh có được phản kháng lại không?", điều quan trọng nhất cháu cần hiểu là không ai có quyền đánh đập hay gây tổn thương thể chất cho người khác, kể cả cha mẹ đối với con cái. Việc mẹ cháu đánh đập cháu và em trai đến mức gây đau đớn và tổn thương là hành vi bạo lực gia đình, không phải là cách giáo dục đúng đắn. Mặc dù mẹ cháu có thể đang chịu áp lực rất lớn, nhưng điều đó không biện minh cho việc bà trút giận lên các con bằng bạo lực. Trong bối cảnh này, việc cháu cảm thấy cần phải tự vệ hoặc bảo vệ em trai là một phản ứng tự nhiên. Tuy nhiên, việc phản kháng bằng cách đánh trả có thể khiến tình hình leo thang và gây nguy hiểm hơn cho cháu và em trai. Thay vào đó, cháu cần tìm cách bảo vệ bản thân và em trai một cách an toàn hơn. Như trong thông tin đã đề cập, việc bố mẹ thường xuyên mất bình tĩnh, dùng quyền uy để ra lệnh, hoặc đặt kỳ vọng quá cao và nghiêm khắc sẽ gây áp lực lớn, làm rạn nứt mối quan hệ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của con cái. Những hành động của mẹ cháu như ném đồ vật, tát, đá, kéo tóc... là những hành vi bạo lực thể chất và tinh thần, gây ra những tổn thương sâu sắc cho cả cháu và em trai. Cháu không hề sai khi cảm thấy những hành động của mẹ là không đúng và muốn bảo vệ mình. Cháu và em trai không đáng phải chịu đựng sự bạo hành này. Cô khuyên cháu nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài:
Chuyên mục liên quan