gia đình em cũng khá giả nhưng dạo gần đây
gia đình em cũng khá giả nhưng dạo gần đây do tính chất công việc nên gia đình em hao hụt chi phí vì thế nên bame em gay gắt hơn trước và e có 1 em trai bame cưng em trai hơn e nhiều vì vậy mà dù có lỗi sai gì cũng trách mắng e cũng buồn lắm nhưng vì làm chị nên phải nhận tất cả lỗi, đã cố nhiều lần em giải thích nhưng đều vô ích chẳng ai tin em e thương bame lắm nhưng bame có vẻ chẳng thương em, và nhiều lần em còn bị đánh nữa em cứ tự hỏi nếu mình biến mất khỏi thế giới này liệu có làm bame đỡ nhọc nhằn hơn không, đi học có bạn bè khoe về bố mẹ ai ai cũng hạnh phúc em cũng chỉ ước rằng gđ mình được như vậy hồi bé cứ muốn lớn nhanh để hiểu đời, nhưng bây giờ em cảm thấy đau lắm đã rất nhiều lần e nghĩ mình nên dừng lại ở đây, nhưng em sợ chưa dám làm và bây giờ em cảm thấy không còn gì sợ nữa em cũng đã mệt


































