xin ý kiến với a:))

chuyện là gia đình tớ bố mẹ không hoà thuận cho lắm,bà nội không phải kiểu đay nghiến quá mức nhưng mà thường xuyên nói với bố mấy câu từ không hay sau lưng mẹ dẫn tới cãi nhau (cả đánh nhau),bố mẹ tớ kiểu không hợp tuổi hay sao á cứ ở gần là lại cãi vã dù là chyện cỏn con nhất,nhưng bù cái cả bố mẹ đều chiều tớ hết mực nên điều này cũng không tạo áp lực cho tớ.Mấy lần bố mẹ tớ cãi nhau thì tớ đều lôi cái chuyện tớ bị blnt trên lớp ra để ăn vạ kể khổ(chia sẻ chút kinh nghiệm với mọi người nếu bố mẹ có cãi nhau nha:)) mặc dù tự tớ đã giải quyết ổn thoả chuyên đấy rồi, bố mẹ cũng bớt cãi nhau hơn nhưng mới gần đây mẹ tớ nghe tin bố đi mua cháo cho cô hàng xóm lúc cô bị bệnh nên mẹ tớ mới ghen vì bố tớ cực vô tâm với mẹ,mẹ tớ mới chỉ hỏi cái chuyện mua cháo là như nào mà bố tớ đã gắt lên nói mẹ chả ra gì,rồi bố mẹ tớ lại to tiếng với nhau, hôm sau mẹ tớ nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn sống cái cảnh toàn gà bay chó sủa như này nữa, tớ mới cáu quá lấy dao bảo bố mẹ cãi nhau thì con sẽ cắt cổ tay, bố mẹ mà ly hôn thì con tự sát luôn cho bố mẹ vừa lòng,tớ biết tớ nói vậy là hỗn láo nhưng hết cách rồi,mà mẹ tớ vẫn nhất quyết ly hôn bố thì đuổi thẳng mẹ tớ sang phòng tớ tuyên bố giờ méo cần vợ gì nữa.Tớ biết tớ kể hơi dài dòng nhưng tớ muốn mọi người biết rõ tình hình nhà tớ hơn để xin tips cho bố mẹ làm hoà với nhau ạ(tớ sợ nói chuyện với bố,bố lại cáu lên rôif cãi nhau tại mấy lần trước cũng thế) giờ tớ sắp thi lên c3 rôì mà lục đục gia đình như này thì kh tập trung học nổi,cho tớ xin cách làm sao cho bố mẹ không ly hôn ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
8
1

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found