Gia đình
Ê chào mn ạ! Em muốn chia sẻ thêm về tuổi 16 cua em. Từ khi mới vài tháng tuổi bố mẹ e li hôn, mẹ em cũng đang mang bầu thêm con e gái trong bụng. Đến sau này e học lp 2 vì muốn kiếm tiền nên em đi bán hàng rong( trứng,lạc luộc) để kiếm thêm chi phí đi học, cho mãi đến lớp 5 e không muốn đi bán nữa e trở nên chán nản ,mệt mỏi nhưng mẹ e vẫn ép buộc bắt e đi kiếm thêm thu nhâp trong 3th hè đó. Vậy nên e vẫn tiếp tục đi bộ xách từng bọc đi lượn khắp nơi để chào khách. Đến lớp 7 em chuyển sang làm khách sạn gồm bưng bê dọn dẹp, phụ bếp,… cho đến hè năm lớp 9 em phải ôn thi c3 nên không đi làm được. Đến cuối t6 mẹ em mở quán nước ngoài biển khu du lịch hải hoà cũng là lúc em thi xong tuyển sinh len lp 10 và đang chờ kqua vậy nên suốt 2th hè e ở ngoài phụ mẹ buôn bán từ 6h sáng đến 12 đêm có khi thức tới sáng luôn. Trước đó, tầm t5 e xin mẹ học thêm nhà cô để ôn kĩ chắc chắn vài tuần cuối và mẹ e đồng ý . Nhưng mẹ e không đóng tiền học trên lớp và nhà cô cho em đến khi tổng kết e bị gọi lên nói chuyện với hiệu trưởng vài lần thật sự em rất ngại. Em năn nỉ ỉ ôi mẹ e vẫn kệ bỏ mặc em nên bạn em gthieu cho e làm bưng bế quán ăn để kím thêm chi phí. Ngày học 3 ca gồm 7h-12h;1h-4h;4h-6h tan học e đạp xe đi làm đến 23h30 hoặc đến khi hết khách thì về. Ngày ngày cứ lặp đi lặp lại làm e bị oải và có những suy nghĩ k ổn định. Không phải mỗi lp9 mẹ e mới vậy mà nhiều năm trước mẹ em đã không qtam và kh muốn đóng học cho em rồi tuy hè em vẫn đi lm kiếm tiền đưa mẹ nhưng kqua vẫn v. Lên lp 10 em càng tự ti hơn tiền học năm ngoái nợ cô còn chưa hết lại đến năm khác, mẹ k cho e tiền mua đồng phục, đóng góp,… trường cách nhà 12km em phải đi nhờ với chị hàng xóm. Mỗi tuần mất 50 hoặc 100k tiền xăng mẹ kh cho nên dần e nợ chị ấy khá nhiều. Học được 1 kì bgd kh cho học buổi chiều nữa, em xin đi lm thêm nhà hàng để đóng học. Sáng học đến 11h45p e về nhà ăn vội bát cơm trắng chan nước chanh muối tự pha để cbi đi làm có khi phải nhịn đói sáng trưa, tối nhà hàng nuôi ăn thì mới được miếng cơm cũng chì vì cái hoàn cảnh nghèo mẹ em bỏ đi vào Bình Dương với ck mới bỏ ba đứa con ở nhà cho bà ngoại nuôi. Ngoại em cũng 70t rồi ở nhà chỉ nuôi ít gà,vit sống qua ngày, thương bà lắm! Cả thằng út nay nó lp 3 rồi người ốm nhom à cùng tuổi nó ngta đc uống sữa , ăn đầy đủ nhưng ngày qua bữa chỉ cơm trắng với canh thôi. Thôi quay lại chuyện tiếp, vừa học vừa làm khiến em mệt mỏi đuối sức tối về muộn quá mà sáng phải dậy sớm cbi 6h15 có mặt trên nhà chị kia đê đi rồi. Việc học của em dần đi xuống, cắm đầu vào kím tiền mà vẫn k đủ đóng học bị cô định chỉ và em có ý định nghỉ học kèm theo mẹ em xúi em nghỉ học sớm đi càng khiến ý chí e lung lay hơn. Gần tết cô gcn lên nhà và nchuyen với bà em còn lixi cho cu út 50k nữa và tặng em 500k ăn tết em biết ơn lắm. Đến hè, mẹ em tưởng chừng mất tích tự nhiên liên lạc nhắn tin kêu em vào đấy làm cty với mẹ để kiếm tiền năm sau đóng học. Chắc vì mất niềm tin vào mẹ quá nhiều nên e lúc đầu k vào mẹ liền chửi rửa mắng em matday xong e cũng quyết định vào làm. Làm với mẹ tưởng chừng sẽ tốt hơn nhưng hết lần này đêan lần khác mẹ em thêm bớt nói em này nọ với mn trong cty, khi em làm phật ý mẹ hay nói gì kh hợp tai mẹ thì y rằng hôm đó e bị chửi rửa đh đập kh ra gì đến người ngoài còn nói mẹ em giống gì ghẻ hơn? Làm được hơn 3th mn đã đi học hết rồi em vẫn cố lm thêm vài tuần để đủ chi phí mua xe đi lại, đóng học,và đưa bà đi mổ mắt. Tưởng chừng đã gần thành công thì tối ngày 16/9 em lấy lương về để cbi ngày mai về quê. Mẹ e xông lên phòng đánh đập em, cầm tóc em thặc đập mạnh xuống sàn gạch bắt e nộp lương và đthoai( tiền bố ruột cho mấy lần rồi lần này mới được mua và em bỏ thêm 2tr500 nữa để mua con iphone x cũ) mẹ em cứ đh em trong mấy tiếng đồng hồ. Chưa hết mẹ em còn có ý định bắt em đòi bố ruột mua thêm con xe nữa dù cho trước đó đã mua cho em con vision gần 50tr biện lí do là túng quá bán mất rồi.
em thật sự quá mệt rồi, em cũng biết ghen tị khi nhìn vào gđ ngkh. Em muốn chet nhưng lại không nỡ để ngoại em ở lại một mình và rất nhiều luyến tiếc em chưa lm đc.
Đúng thật vì 2 từ “ không nỡ” mà khiến con người em bây giờ… bây giờ em chỉ muốn chet chỉ khi chet em mới được thần chết bảo vệ chứ cuộc đời này quá khắc nghiệt với em, em muốn kết thúc tuổi 16, có lẽ đã k còn điều gì có thể khiến e nuối tiếc ở cái trần gian đầy đáng sợ này nữa. Đôi khi em tự hỏi “ Nếu em ở với bố thì số phận của em có khá lên được không? Khi bố có vk mới thì bố có bảo vệ em được không….
































