Tràm cảm và muốn tự tử
Em năm nay 12 tuổi: cho em hỏi là có chỗ nào để tự tử 😭 ko vậy ạ
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
hôm nay em có lỡ cãi nhau với mẹ vì không kìm được cảm xúc nên lớn tiếng, khó chịu và thặm chí là hỗn láo, nghĩ đến những lần chịu đựng, dồn dập hết lần này đến lần khác áp lực công việc, gia đình cuộc sống,thành tích ngày càng đi xuống,em cũng cố gắng nhiều lắm, mà chẳng có sự công nhận cứ nghĩ sẽ ổn thôi, sao hôm nay lại tức giận nhiều đến thế, như không kìm được nữa ấy, em không biết tại sao,có lẽ em hơi mệt, nhưng mọi thứ như đang thúc đẩy và không có thời gian để ổn định hay nghĩ ngơi...em muốn một lần được thấu hiểu, quan tâm dù sao đi nữa ai cũng được, em nên làm gì nhỉ, không muốn tiếp tục sống như này nữa
Năm nay em học lớp 8, em học giỏi và đạt nhiều thành tích trong thi đua nhưng mẹ em thì lại muốn học lực của em loại xuất sắc. Vì vậy nên ở nhà mẹ cứ la em suốt ngày, em cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đến khi có kết quả học kì 1, em vẫn loại giỏi nên mẹ rất bực và bắt em học suốt ngày.
Còn ở trong lớp, mọi người đều xa lánh em, không ai chơi với em cả. Mỗi khi em có chuyện buồn em không biết chia sẻ với ai. Em cảm thấy trên thế giới này không có ai thương yêu em hết, em muốn tự tử.
Nhiều lúc em luôn có một câu hỏi là mẹ sinh em ra làm gì để rồi đánh đập, kêu:" mày muốn đi đâu thì đi ,tao không luyến tiếc" !!
Hay là :" mày muốn chết thì tao đập cho mày chết "☺️
đi học về đã mệt mỏi mà về nhà chỉ muốn được bố mẹ ôm ấp , hỏi han xem coi:" lại đây mẹ ôm miếng nè " 😔
Chỉ là một câu nói thôi mà khiến em cảm thấy những mệt mỏi như biến tan, vậy mà..chỉ là câu nói đó mà khiến em áo ước ngày này sang tháng nọ.....
Trên trường phải học thêm từ tối đến sáng mà về nhà bị chửi mắng , sai vặt, còn bị đổ oan !!
Nhiều lúc em muốn kết thúc cuộc đời bằng cái 44 !
Chưa một lần nào mẹ hiểu em , còn nói em là thứ phá hoại nhưng em luôn cố gắng giúp đỡ mẹ để mẹ có cái nhìn khác về em nhưng nhận lại chỉ là.... những cái vết thương, vết đánh và nỗi đau , vết xước trong tim ☺️
Bị 15 năm rồi hazzz ít nói tự ti tự kỷ cuộc sống này sống thì áp lực khó khăn ch3t thì bất hiếu ngu rốt cứ sống như một con robot sáng làm tối lướt mạng suy tư và không thể nào ngủ được khi trong đầu toàn suy nghĩ hazz ,Giống như một người điên đúc thì buồn đúc thì vui tâm trạng lên xuống, gặp được chuyện gì buồn cứ nghĩ lung tung nghĩ 44 nghĩ bản thân tệ,mới 20 mà tóc bạc hết rồi 😔😓
Dạ con còn bé nhưng đã phải ở nhà với ông,bố mẹ và bà nội đi làm hết.Mẹ con ở Nhật Bản bố và bà con thì đi làm ở Hà Nội
Nên con cũng thiếu tình thương từ cha mẹ khi còn học lớp 1 đến nay cũng được 3 năm.Con từng có ý định tự tử từ rất lâu rồi,Nhưng con lại tiếc cái tương lai của mình tiếc nhưng năm qua con đã vượt qua những gì.
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.