🔥 Bài đăng hot nhất

suy nghĩ tiêu cực

Nhà bác dâu và nhà bà ngoại mình ở cạnh nhau , mình không sống chung với bác ý . Bác ý thường hay qua nhà bà , lúc thì ăn cơm lúc thì nói dăm ba chuyện này kia mình không quan tâm lắm, mình và bác ý trước đây từng thoải mái với nhau lắm, nhưng có 1 lần bị bác nói về vấn đề rửa bát , kể từ lần đó mình nhạy cảm với bác ý và không còn thoải mái với bác như trước nữa , không tiếp xúc nhiều . Lúc đấy bà gọi cháu trai về rửa bát cùng với mình, bình thường thì có 2 chị em rửa. Đứa rửa đứa tráng , rồi mình ăn xong thì cũng dọn dẹp bát đũa đem đi rửa. Được 1 tý thấy có người xuống bếp mình tưởng thằng cu thì ra là bác ý . Bác ý sang nói mình đủ kiểu, nói là có dăm ba cái bát trông chờ gì ai . Nó đàn ông con trai rồi gì nữa mình không nhớ nữa, nói giống như là thiên vị con trai ấy . Mặt bác ý trông căng lắm, nói 1 lúc thì bác ý đi về rồi lại qua tiếp . Với bản thân mình thì rửa bát là việc chung chứ không mặc định đấy là việc của ai . Kiểu người thiên vị con trai là mình không thích rồi

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
42
4
12

12 bình luận

Đó gọi là khoảng cách thế hệ. Không ai sai kh ai đúng, không phải bây giờ mn cũng hay nói bình đẳng giới nhưng mà một cặp vợ chồng mà nam đánh nữ hoặc nữ đánh nam mn sẽ có thái độ khác nhau hay sao. Nên là đừng giận. Mấy người lớn đó rồi cũng qua, thế hệ chúng ta sẽ đến và con cháu chúng ta sẽ nghĩ về chúng ta như cái cách chúng ta nghĩ về thế hệ cũ hì hì. Thấy cũng thú vị, như vậy xh mới phát triển đc

11 giờ trước
Thích
Trả lời

bác ấy kiểu hay nói thôi nhưng chẳng sao đâu em, em cứ thoải mái đi nha

3 ngày trước
Thích
Trả lời

không thích thì đúng là kệ bác ấy đi e ơi, việc mình mình làm

2 tuần trước
Thích
Trả lời

bác ấy nói thì cứ nói còn mình là con cháu vẫn nên có sự tôn trọng em nhé. Còn có thể em đang "ghim" chuyện này nhưng chị nghĩ em nên bỏ qua nó cho nhẹ đầu, đỡ tự tổn thương chính mình bằng những lời nói đó. quên nó sớm đi thì em sẽ thoải mái hơn

2 tuần trước
Thích
Trả lời

đừng suy nghĩ tiêu cực quá, như mình nói xong là xong, suy nghĩ nhiều nặng đầu mình mà lại xa cách ấy. lần sau bác mà nói thì bảo có ăn có làm. Rồi bỏ qua những lời nói đó là đc e, kiểu việc mình mình làm

2 tuần trước
Thích
Trả lời

Đôi khi người lớn có cách suy nghĩ khác và không nhận ra lời nói của họ có thể làm em tổn thương. Hãy cố gắng giữ tâm lý thoải mái, không để điều đó ảnh hưởng quá nhiều và tập trung vào những điều tích cực nhé!

3 tuần trước
Thích
Trả lời

Em cảm thấy không thoải mái khi bị bác nói như vậy, nhất là khi em có quan điểm công bằng về việc nhà. Đôi khi, người lớn có cách suy nghĩ khác và có thể không nhận ra lời nói của họ khiến em tổn thương. Nếu có thể, em hãy thử giữ tâm lý thoải mái, không để điều đó ảnh hưởng quá nhiều đến mình, và tập trung vào những điều tích cực hơn trong cuộc sống nhé! 💙😊

3 tuần trước
Thích
Trả lời

thiên vị như vậy đúng khó chịu á

3 tuần trước
Thích
Trả lời
@Nguyễn Trúc

việc này lặp lại 2 lần rồi ấy

3 tuần trước
Thích
Trả lời

Chào bạn,

Nghe có vẻ như từ lúc đó, bạn bắt đầu cảm thấy khoảng cách với bác dâu vì câu chuyện rửa bát này. Có thể lúc đó bác nói ra những lời khiến bạn thấy khó chịu, nhất là khi có vẻ bác ấy thiên vị con trai, điều mà bạn vốn không thích.

Bạn có thấy bực vì cảm giác bị đối xử không công bằng không? Hay bạn chỉ đơn thuần thấy khó chịu vì bác ấy xen vào chuyện mà bạn nghĩ là không cần thiết? Nếu chỉ là chuyện đó, bạn có muốn tìm cách để thoải mái hơn với bác không, hay bạn thấy không cần thiết phải thay đổi?

Chuyện này hồi nhỏ ai cũng từng gặp, Mình hiểu cảm giác của bạn, vì ai cũng có lúc bị nói những câu khiến mình thấy khó chịu, nhất là khi liên quan đến sự công bằng. Nhưng thử nghĩ lại nhé, có thể bác không cố tình thiên vị hay có ác ý gì đâu. Người lớn đôi khi có thói quen nói những câu theo suy nghĩ từ xưa mà không để ý nhiều đến cảm nhận của người khác.

Bác có thể chỉ đang nói theo kiểu "có chút việc nhỏ thôi, tự làm đi" chứ không thực sự có ý xem nhẹ bạn hay đề cao cháu trai. Nếu bác thực sự thiên vị, thì có lẽ không chỉ một lần bạn cảm thấy như vậy, đúng không? Nhưng chỉ có duy nhất lần đó làm bạn khó chịu, nghĩa là có thể bác chỉ vô tình nói vậy chứ không phải bản chất thiên vị con trai.

Việc này đã xảy ra lâu rồi, và có lẽ bác cũng không nhớ nữa, chỉ có bạn vẫn để trong lòng nên mỗi lần gặp lại thấy không thoải mái. Nhưng nếu giữ khoảng cách mãi, bạn mới là người cảm thấy gò bó, còn bác có thể chẳng nghĩ gì. Nếu bạn muốn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, cứ cư xử bình thường, không cần quá thân thiết nhưng cũng không nên giữ khoảng cách đến mức làm mình căng thẳng.

Thử để ý xem bác có những hành động quan tâm nào khác với bạn không? Có thể bác vẫn coi bạn như trước đây, chỉ là bạn đang tự đẩy mình xa hơn vì một chuyện nhỏ trong quá khứ. Nếu có dịp, hãy thử chủ động nói chuyện một chút, hoặc đơn giản là cười nhẹ khi gặp bác. Đôi khi một thái độ thoải mái sẽ giúp bạn thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều!

3 tuần trước
Thích
Trả lời
@Trợ Lý Sức Khoẻ

việc này lặp lại 2 lần rồi bạn , mỗi lần chạm mặt bác mà khi mình không ngó tay vào việc gì mà bác sẽ nói mình sao , bác cứ nói là mình tị nạnh nó

3 tuần trước
Thích
Trả lời
Tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn. Mong bạn cảm!
3 tuần trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!