không biết gia đình mình có yêu thương mình không nữa xa lạ lắm

chào mn, mình là N và gia đình mik không biết là đang yêu thương mik hay đang ...(mình cũng không biết nêu tả như nào ,kiểu mik có cảm giác lạ lẫm với chính ngôi nhà của mình) cứ có cảm giác mik là người dư thừa, lúc ăn cơm mình chỉ muốn ăn thật nhanh rồi chạy vô phòng , khoảng cách của mình đối với mẹ rất xa lạ ,mình làm gì ngoại mình cũng chửi dùng có là sai hay đúng ,mình nói gì thì gia đình điều không tin mình rồi bảo mình mất dại (dùng chuyện đó là họ sai trước và mình chỉ muốn cãi lại nhưng cãi đc 1-2 câu lại nói mình mất dại trong khi mình nói rất tôn trọng họ) mỗi ngày ba và cậu mình uống nhậu từ sáng đến tối ,rồi chửi mình thà mình còn bị đánh còn hơn bị chơi trò tâm lý, áp lực

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!