tớ không muốn chết nhưng mà tớ mệt
mình là một đứa trẻ chưa bh nhận áp lực học hành vì thành tích của mình khá tốt nhưng thứ mình nhận là sự thiếu công nhận của mẹ. Bà ấy chưa từng công nhận mình dù mình có đứng nhất. Một ngày của mình là sáng dậy sớm làm việc trưa học tới chiều chiều học tới tối , 7h tối học xog về nhà lại còn làm việc làm xong lại học. Ngay cả bây giờ mình cũng đang vừa làm vừa lén bấm đt vì sợ bị đánh. Mình chỉ muốn xin được nghỉ ngơi nhưng cái mình nhận đc chỉ là lời chửi rủa và trận đánh. Mình thử hỏi có mẹ của ai mà ném cả cây chày cán bột vào con mình, dùng tấm kính dày cộp đập vào ng mình, lấy cái vá lớn đánh vào người mình, chửi mình ngay trước mặt mn xung quanh. Mình hỏi tại sao anh mình dc nghỉ ngơi còn mình thì không, mẹ mình tát mình bảo mình trả treo , ghen tị. Mình dc ng xung quanh yêu thương trừ gđ mình. Mình không muốn chết nhưng mình mệt lắm rồi
































