tớ kh hiểu bản thân tớ bị sao
tớ 2008 hiện tại là hsinh lớp 11. Trong quá khứ hồi năm lớp 9 tớ từng bị bạo lực ngôn từ nên sinh ra cảm giác tự ti, ái ngại và tự ái về bản thân mình rất nhiều, ra cấp 3 thì hồi lớp 10 tớ cũng có bị một vài bạn trong lớp khó chịu, kh thích và cũng kh có ấn tượng tốt về tớ nhưng sau 1 tgian các bạn ấy cũng bỏ qua và kh nhắc lại chuyện cũ nx, cũng dần thoải mái vs tớ hơn. Nhưng kh hiểu sao từ ngày lên lớp 11, tớ dần bị mất hứng thú với mọi hoạt động hay phong trào gì của tập thể. Tớ kh muốn chụp ảnh với lớp, cũng dần tự tách mình khỏi các cuộc vui của trường lớp, về phía gia đình tớ cũng kh tgia hoạt động hay công việc gì của gia đình tớ cả. Tớ cảm giác tớ tự tách mình khỏi mọi người và tớ kh còn muốn tgia bất kì cái gì nữa. Cảm xúc tớ cũng rất hỗn độn, tớ dần dần kh còn cảm xúc vui hay buồn nữa, cũng kh qtam mọi ng như trc, những điều tớ thể hiện ra bên ngoài là những điều tớ giả vờ và kh muốn mọi ng bt cxuc tht của tớ ntnao.. đến cả lúc ng thân tớ mất, tớ cũng chỉ cảm thấy đau nhói chứ kh hề quá đau buồn, hay cảm giác nào khác, những chuyện khiến tớ khóc là toàn do tớ tự tưởng tượng ra r khóc xong hết tớ lại thấy bthg trở lại, dẫu những chuyện đó kh baog có tht và quá phi lí nma tớ luôn nghĩ nó trong đầu r khóc that nhieu... tớ bắt đầu hay nhịn ăn nhiều hơn, có những ngày 2 ngày liền tớ kh ăn gì cả, nhưng tớ kh bị mất sức, tớ chỉ thấy đơn giản là cảm giác đói th chứ tớ kh hề muốn ăn chút nào cả.. ăn vào tớ sẽ cảm thấy rất khó chịu... thật sự tớ khbt bthan mk bị lms hay mắc bệnh gi về tâm lí, mọi ng có thể giải đáp giúp tớ kh ??
































