Tình trạng mơ trong mơ thường xuyên

Chào bác sĩ ạ

Em năm nay 21 tuổi,

Hầu như hôm nào ngủ em cũng mơ. Dạo gần đây, e thương xuyên mơ thấy mình thức dậy giả, xong lúc đó em nhận ra em mơ, e thức dậy 1 lần nữa nhưng đó lại là 1 giấc mơ khác. Nó nhưng những tầng giấc mơ vậy, thường sẽ là 5, 6.. tầng giấc mơ trong 1 lần ngủ sâu đó em mới thoát được ra hiện thức

Điều này thường gặp lại rất thương xuyên

Có nhưng hôm tầng giấc mơ chỉ đơn giản 1 mình e mơ thấy e đang ngủ, ( em biết đó là mơ) sau đó em dậy( giả) em lại vào 1 tầng mơ khác mà e có thể cử động sinh hoạt nhưng rồi em phát hiện đó vẫn là mơ nên em lại tỉnh dậy,....cứ như thế lặp lại trong 1 lần ngủ mơ sâu.

Nhưng gần đây, giấc mơ tầng như thế của em lần lượt có những người khácở đó, ví dụ như giấc mơ hôm nay:

- TẦNG 1:(Bắt đầu mơ: e mơ màng cầm điện thoại xem giờ thì phát hiện ny em đang call video, nói chuyênn hỏi, tình trạng lúc đấy của em là ngái ngủ, nhưng em nhìn được trang phục anh ấy mắc trong đó chưa từng mặc bao h, và cách nói chuyênn đó em chưa từng thấy nên em bỗng biết đó là mơ,.

- TẦNG 2: BẢN thân em chợt tỉnh dậy(giả) chuyển sang 1 tầng mơ khác, em lại thấy em đang ngủ, mở mắt ra thì thấy bạn cũ vô cớ ngồi cạnh giường, e nghi hoặc nghe nó nói lí do, sau đó em nhờ nó bấu tay em, nó bấu 2 lần em k thấy đau, nhưng dường như e có cảm nhận được tay nó,xong tự nhiên em nhânn ra e có thể e lại mơ nên em đã cố thoát ra,.

-TẦNG MƠ 3: Sau đó e lại tỉnh dậy( giả) luôn trong 1 giấc mơ khác, em thấy có người đến gần ôm em, e tưởng người yêu nên em k dậy nữa, nhưng bỗng ng ấy cất giọng lại k phải, e giật mình sợ, thế nên em cố thoát ra lần nữa,.

- TẦNG MƠ 4: EM LẠI thoát ra đc và vào 1 tầng mơ khác: lần này em mở mắt ra thấy 1 đứa trẻcon nó chạy lung tung ở phòng e và cảm giác xung quanh rất ồn, e sợ nên e thoát ra luôn,.

- TẦNG MƠ 5: SAU ĐÓ EM VÀO TẦNG MƠ CUỐI, đó là e tỉnh dậy thấy e 1 mình, lúc này e biết e lại bị mơ trong mơ như những lần trước r, e ngồi đc dậy, em muốn thoát ra khỏi mơ, e hành hạ để bản thân đau nhưng k hiểu quả,

Lúc trong mơ đó em rất sợ mình k thoát đc ra, xong bông nhiên e nghe đc tiếng thông báo tin nhắn ở hiện thực,, e chả biết e cố gắng bằng cách nào mà dậy đc sau đó e trả lời tin nhắn. LÚC NÀy là hiện thực rồi, nhưng em vẫn tưởng trong mơ...sau đó 1 lúc bình ổn em mới dậy được hẳn.

.

Thời gian ngủ lúc đó của em chỉ khoảng 90phut

Bác sĩ có thể giúp em giải đáp được k ạ?

Em chân thành cảm ơn.


Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found