tại sao phải sống?!

Tôi không có lý do gì phải sống cả, cảm giác như sống trên đời này là tạm bợ, một người không có ý chí tiến thủ, không nổ lực, sống để làm gì?!

Không phải nhất thời, từng năm trôi qua, sống để tìm lý do bản thân phải sống, nhưng cảm thấy càng ngày suy nghĩ càng lún sâu, (thường nói phải sống để báo hiếu, cơ thể này do họ tạo ra và chăm sóc, chết đi rồi là tội lỗi rất lớn),..

Bình thường gặp nói chuyện vui vẻ nhưng lúc một mình thì lại có suy nghĩ khi nào mới chết, phải chi ngủ đêm mai chết cũng không có gì phải hối hận,, tại sao phải sống chứ, hãy để sự sống đó cho những người có ý chí sống đi, sao họ lại chết đi một cách bất ngờ và dễ dàng vậy, tại sao không phải là tôi, nếu được thì tôi đồng ý nhường lại sự sống này cho họ, sao lại sống một trí vô giác như vậy, thật sự tôi muốn chết đi, ( tại sao không chết đi mà nhắn ở đây làm gì?) - nếu chết được đã chết lâu rồi, vì tôi thật sự muốn cách chết của tôi nó đến một cách bất ngờ và nhanh chóng, nhưng không phải do bản thân tự làm, mà tôi muốn tự nhiên nó sảy ra, tôi từng hủy hại bản thân mình bằng những vật dụng, và thuốc, nhưng có thành công đâu, cơ thể và ý trí tôi không có đủ mạnh mẻ để tự làm bản thân mình đau, nhưng tôi vẫn muốn chết, tôi thật sự không muốn sống.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
87
1

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found