Sự cô đơn không hồi kết
Không hiểu sao từ nhỏ tới giờ tôi vẫn không được nỗi một ng bạn mặc dù ai cũng khuyên là tích cực lên vui vẻ lên nhưng mà tôi là người hướng nội mà tôi cũng cố nhưng sự cố gắng ấy thật vô nghĩa sống trg cuộc sống cô đơn z tôi cảm thấy buồn và chán lắm chứ nhưng mà đi đâu hay làm gì họ cũng đều né tôi như né bom z cũng buồn nhưng mà không biết chia sẻ với ai tôi cũng có chia sẻ với gia đình nhưng mà chẳng ai quan tâm họ chắc chỉ nghĩ tôi chỉ nghĩ quá vấn đề nhưng mà họ đâu bt tôi cô đơn đến mức nào nếu họ có thể đặt họ vào vị trí của tôi thì sẽ hỉu tại sao tôi vẫn không cs 1 ng b nào thế nên trước giờ có buồn đến mấy cô đơn đến đâu thì cũng phải cười 1 nụ cười giả tạo để ai cx sẽ nghĩ mik ổn tôi nghĩ chắc do tôi không có 1 ngoại hình đẹp chắc do căn bệnh ấy đã khiến tôi dị dạng căn bệnh quẹo cột sống bẩm sinh ai cx có 1 ngoại hình đp nhma tôi thì khác tôi xấu tôi k có đc ngoại hình nên ai cx k thik lm bạn với tôi sao tại sao mọi người lại né tránh tôi như z chứ ?=(😔
































