Em muốn hỏi có cách nào để có thể chết 1 cách nhẹ nhàng được không ạ?

Em cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà em có 1 cô bạn chơi với em từ lúc học cấp 3 lên ĐH, bây giờ em với bạn học năm 2, cùng lớp, cùng trường, có duyên với nhau nên tiếp tục học chung. Nhưng em có cảm giác bạn ấy không có niềm tin gì ở em cả, mặc dù em lúc nào cũng đối tốt với bạn ấy và không bao giờ nói xấu bạn ấy với ai, bạn ấy nhỏ con hơn em nhưng tính cách mạnh mẽ, hiền lành hơn em nhiều. Vì bạn ấy không có chút gì là tin tưởng tình bạn của em dành cho bạn, bạn ấy đã nói với em rằng em là 1 đứa giả tạo, chỉ vì em không nhắn tin hay trả lời cuộc gọi của bạn ấy trong 1 ngày thôi. Mọi người ơi, có phải là bạn nào cũng phải gọi và nhắn tin, phải gặp mặt nhau mỗi ngày thì mới chứng minh được tình bạn sao ạ? Em không hiểu... Bạn ấy nói em coi thường bạn ấy, coi bạn không ra gì. Sự thật có phải vậy đâu ạ, tối hôm trước bạn ấy nhắn tin cho em nhưng em không nhắn lại vì em ngủ quên, phải làm deadline sơ đồ tư duy, em đã để đt ở chế độ im lặng để tập trung làm vì deadline cũng gần tới rồi, sợ làm ko kịp. Em ngày trước đã làm xong 1 phần bài của mình nên em đã giúp bạn làm phần của bạn vì máy của bạn không làm đc nên em đã giúp. Bài em làm mất 7 tiếng, bài của bạn mất 5 tiếng, tức là em đã dành cho 12h để làm 2 phần cho 2 đứa. Em đã rất mệt và ngủ quên nên em ngủ sớm, xong rồi sáng cỡ 3h em có dậy và làm tiếp phần bạn, làm đến 6h thì ngủ tiếp vì mệt, em vẫn để chế độ im lặng, sau đó, lúc em ngủ dậy, thì chuyện đó đã xảy ra, bạn ấy nhắn, gọi, em không trả lời, bạn ấy muốn bạn trưởng nhóm kick em ra khỏi nhóm, nói em coi thường bạn ấy, coi bạn ấy không ra gì.Bây giờ em đang cảm thấy tuyệt vọng vì mình đã hết lòng vì 1 người bạn, nhưng bạn ấy không thể hiểu mình và làm cho mình cảm thấy tuyệt vọng đến muốn chết đi cho rồi. Em phải làm sao đây ạ?

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found