Có cách nào để chết nhanh nhất mà không đau hay ko

em năm nay lớp 7 .học lực trung bình. Em cảm thấy em sống chẳng có ích gì. Em luôn tự ti về khuôn mặt vì nhìn nó khá xấu và em là HS ở thành phố chuyển về quê sống và em cũng cs phần hướng nội nên ít giao tiếp vì vậy em có rất ít bạn bè. Lúc em mới vô lớp 6 em bị nhiều ghét ko cs lí do và suốt ngày gây gỗ và bắt nạt em , lớp 7 có 1 bạn tố cáo và nói với cô nên em ko còn bị bạo lực nữa Và lí do nhiều nhất là do bố mẹ lúc xưa vì bố mẹ sống ở thành phố nên bố mẹ và gđ em sống rất bình thường nhưng về đây khi về quê ba mẹ lại suốt ngày gây gỗ nhau cãi nhau lôi việc học của em ra mắng mỏ rồi vì 1 lần em muốn cắt tóc mà mẹ em cố gắng xin rất nhiều nhưng mẹ ko cho tối đó em xin lại lần nữa mẹ ko cho vì tính em mít ước nên vì việc ấy em đã khóc rồi bố , lúc đó bố xay nữa bố uống đc rất nhiều bia nên lúc đó bố xay , bố lên bố hỏi răng, em trả lời tóc của con xấu con muốn cắt mẹ ko cho ,xong bố nói ưng cắt thì để t cắt cho ,em ko chịu nói bố ko biết cắt nói 1 hồi vì bố tức quá bố lại lôi chuyện học của em ra nói rồi bố tát em xong bố nắm áo em bố chửi rồi bố đánh lúc đó có mẹ nữa nhưng mẹ ko quan tâm mẹ còn thêm mắm dặm muối để bố đánh em mạnh hơn, bố còn dọa là sẽ giết em nữa. Vì vậy trong gđ em khi nào em cũng cảm thấy bức xúc với bô mẹ. Nhiều lần em bị bố mẹ đánh mắng chửi bới em đều nghĩ đến việc chết nhưng em ko biết chết kiểu nào mới ko đau vì em rất sợ đau

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
298

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found