Treo cổ để thanh thản

chào mọi người ạ hôm nay em lên đây để tâm sự

em sống trong một gia đình đổ vỡ từ nhỏ đến lớn em thấy những cảnh ba đánh mẹ chửi rủa giữa đêm ba đuổi mẹ con em ra khỏi nhà khi ba tức giận liền phá nát mọi thứ trong nhà có lần ba ghen mẹ với ai đấy " ba rất hay ghen ba còn ghen mẹ với nữ khi mẹ chỉ nói chuyện thân thiết thôi " thì có chụp con dao gửi cho mẹ bảo để t gặp m thì t với m cùng chết mà có gửi qua cho em nên em biết mỗi lần thế mẹ liền trốn chui trốn lủi chị em và em thương mẹ nên khuyên mẹ rời xa ba, mẹ cũng gật đầu và đồng ý dọn ra ở riêng như sau thời gian thì ba năn nỉ và mẹ em lại tha thứ cứ lặp đi lặp lại như thế nên em cũng lười nói mặc kệ em dần khó chịu khi mỗi lần như thế điều phải dọn đi theo mẹ em biết đâu lại vào đó mà không đi theo mẹ thì bị nói " m thương ổng thì ở đi rồi mốt ổng cưới vợ bé về cho m "... Còn nhiều câu từ mà em phải cạn lời gần đây nhất mẹ em có dọn về quê vì cãi nhau chắc chưa được 2 tháng là ba em lại bảo mẹ quay lên lại lần đó em có khuyên mẹ nghĩ kĩ vì về quê rồi "con không muốn em gái con phải nhìn thấy bố mẹ cãi nhau đánh đập chửi rủa nhau con mong mẹ nghĩ kĩ " thì mẹ em có đi công việc trên tp chắc có về nhà với ba nên ba em có thấy được em nhắn như thế là hai người bảo em mất dậy từ nhỏ đến lớn em là nạn nhân của cuộc cãi vã của ba mẹ cãi nhau um xùm là ba nhắn tin cho em chửi rủa mẹ con em vì mẹ đã chặn không biết ông bà thấy thế nào khi để con mình thấy những dòng đó nhỉ không biết nghĩ đến cảm xúc của em

rồi chuyện em gái em từ nhỏ em đã phải giữ nó khi còn học cấp 1 vì ba mẹ đi làm khoản thời gian đó em bận rộn lắm đi học về chưa kịp để cặp xuống là phải chạy đi tắm em cho ăn rồi dỗ ngủ đương nhiên cũng có sơ suất lần kia em gái em ngồi ghế ngã chảy máu đầu thì họ trách em rất nhiều bảo là giữ em kiểu gì em buồn lắm có lần nó bị kiến cắn nổi một nốt to ở tay ba tôi thấy và tức giận đập nát điện thoại tán em một cái nhiều lần bị chửi rất nặng vì không giữ em đoàng hoàng họ bảo em phải có trách nhiệm với em gái rồi khi em lớn lên chút nữa em bắt đầu biết chăm chút bản thân học makeup nhưng có lần mẹ cầm cái áo em lên thì có rớt xuống son với một số đồ make em mua mẹ liền tức giận bảo em m đi làm gái hay gì mà trang điểm bảo em không đáng sống tuổi mới lớn nên em có ra mua 2 vỉ thuốc giảm đau thuốc hết một lần như không có chuyện gì chỉ nôn liên tục rồi bình thường. hôm gần đây em lỡ mắc sai lầm tiếp và ba em bảo m muốn chết thì vào uống thuốc tẩy rửa bồn cầu mà uống còn muốn cắt tay thì ngay mạch máu kìa thứ không đáng sống cái mặt m ngu chó đẽ ba nói vậy vì từng thấy em cắt cổ tay có sẹo trên tay mấy câu này em nghe nhiều rồi nên cũng quen nhưng mỗi lần nghe là tim em nhói lên tôi ráng kìm lại vào nhà tắm thì nước mắt em không tự chủ được mà rơi rất nhiều em có tìm cách giải tỏa nỗi buồn chứ tìm đến chị hai tâm sự vì qua tin nhắn vì chị hai đi làm xa thì chị có bảo em mệt quá có vậy cũng nói rồi cap màn hình gửi hết những dòng em tâm sự qua cho mẹ từ đó em không dám nói với ai luôn tự tin tưởng bản thân khiến em an toàn hơn em nghĩ sẽ treo cổ và kết thúc mọi việc

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
10

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Topics not found